Sinh viên  Lăng kính sinh viên 17:30:54 Ngày 19/04/2024 GMT+7
Thành công đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ
Khuôn viên của Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ, một buổi chiều mùa hè, tôi đã gặp và trò chuyện cùng các em, hai “cậu bé bạc” của đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam. Nguyễn Quang Huy và Văn Sỹ Chiến...

PV: Quả thực Chiến và Huy rất ấn tượng ngay từ khi vừa mới gặp ?

Văn Sỹ Chiến (ảnh 1): Em có chiều cao và cân nặng hơi khiêm tốn so với tuổi của mình. Trong lớp 12 chuyên Lý các bạn thường gọi em là tí hon, một biệt danh thú vị. Ngày bé, đi học ở quê (Quỳnh Lưu - Nghệ An) em thường dẫn đầu trong các trò nghịch ngợm, bé hạt tiêu mà. Từ khi rời quê lên học cấp 3 ở Hà Nội, em đã thay đổi rất nhiều, hiền lành đến mức về quê ai cũng ngạc nhiên. Em nghĩ rằng nếu mỗi người tự tạo cho mình một phong cách riêng thì cuộc sống này sẽ bớt đơn điệu đi rất nhiều…

Nguyễn Quang Huy (ảnh 2): Năm nay em mới lên lớp 12 nhưng đã cao hơn hẳn anh Chiến. Ai cũng bảo giá mà em không bị cận thị thì trông sẽ đẹp trai hơn nhiều. Quê em ở ứng Hoà một huyện thuần nông của tỉnh Hà Tây. Vốn sống vất vả từ nhỏ nên em luôn tâm niệm mình phải học thật giỏi, chắc chắn là học không chỉ để cho mình…

PV: Với hai em, có lẽ Vật lý là một môn học mang nhiều duyên nợ?

Văn Sỹ Chiến: Em yêu thích môn học này ngay từ những năm học cấp 2, thực sự nó rất thú vị. Khi đam mê một môn nào đó chắc chắn mình sẽ dành nhiều quỹ thời gian cho nó, em cũng vậy. Ngoài những giờ nghe thầy giảng trên lớp, em về nhà tự mày mò tìm sách đọc thêm, tự tạo ra những dụng cụ thực hành đơn giản. Lên cấp 3, được học tập trong một môi trường rất thuận lợi có thầy giỏi, bạn giỏi em càng cảm thấy tự tin hơn với sự lựa chọn của mình. Nói vậy thôi, chúng em vẫn rất chú trọng các môn học khác, nhất là các môn xã hội, ngay cả khi đã ở trong đội tuyển Olympic bận rộn túi bụi cả ngày nhưng bao giờ em cũng dành ra 1 tiếng để đọc sách báo. Không thể nói trước được điều gì nhưng em tin mình sẽ theo đuổi môn Vật lý cả cuộc đời…

Nguyễn Quang Huy: Cấp 2 em học giỏi toàn diện tất cả các môn và hình như chưa có cảm tình đặc biệt với môn học nào. Nhưng mà khi thi đỗ vào khối chuyên Lý (ĐHKHTN) thì em thực sự tin rằng mình có duyên với Vật lý. Đây là một môn học khó đòi hỏi người học chuyên sâu phải đầu tư rất nhiều cả thời gian, công sức và tài liệu. Cũng có những lúc nhất là khi đã ở trong đội tuyển em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng nhưng thật may tất cả rồi cũng qua đi. Thế hệ như chúng em khi đi theo những lĩnh vực khoa học như Vật lý thì nên nghĩ đến những sân chơi quốc tế chứ không nên dừng lại ở trong nước. Có đi ra ngoài mới thấy chúng ta còn phải học bạn bè rất nhiều. Chẳng thế mà trước khi đến Tây Ban Nha chúng em vẫn thường bảo nhau: chúng ta ra nước ngoài không chỉ để thi mà còn để thể hiện mình…

PV: Chắc chắn rằng chuyến “đi Tây” này để lại trong các em nhiều kỷ niệm đẹp?

Văn Sỹ Chiến: Nơi chúng em đến là ký túc xá của một trường đại học ở vùng gần biên giới của đất nước Tây Ban Nha. Cảnh vật nơi đây đẹp, trong lành và yên bình hiếm thấy nhưng điều kiện vật chất thì không được đầy đủ cho lắm. Vì ở khu nội trú sinh viên nên chúng em phải tự lo tất cả từ cái nhỏ nhất. Ngoài thời gian cố định theo chương trình, chúng em cũng có những khoảng thời gian tự do đi tìm hiểu cuộc sống và con người nơi đây, nhưng nói chung là không được bao nhiêu bởi vì mình không giỏi ngoại ngữ. Điều khiến em nhớ nhất là trong 9 ngày ở đây, chúng em được giao lưu và sống trong tình thân ái, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Họ cùng lứa với mình, cũng trẻ như mình và quan trọng hơn là chúng em đã được tự do bày tỏ những khát vọng của mình…

Nguyễn Quang Huy: Em ấn tượng nhất là khả năng sử dụng ngoại ngữ của các bạn quốc tế. Chúng ta hạn chế về ngoại ngữ nên chúng ta giao tiếp khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra có đi thi em mới thấy chúng em còn thiếu thực hành nhiều quá, điểm lý thuyết thì chúng ta rất cao nhưng điểm thực hành thì luôn thấp hơn bạn. Khi nói chuyện với một số người bạn quốc tế em thấy họ nuôi trong mình rất nhiều những ước mơ vĩ đại, ai cũng khao khát thực hiện bằng được. Tuổi trẻ cần có ước mơ, miễn là ước mơ đó hữu ích, các bạn ấy đã giúp em tự tin hơn vào khả năng của mình…

PV: Trở về từ cuộc thi với huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế, các em có dự định gì cho tương lai?

Văn Sỹ Chiến: Đây mới chỉ là thành công bước đầu trên con đường còn rất nhiều khó khăn mà chúng em phải đi qua. Em sẽ vào học lớp Cử nhân tài năng Vật lý của ĐHKHTN, sẽ cố gắng học thêm ngoại ngữ để khi có cơ hội sẽ đi du học ở một trường đại học nước ngoài nào đó. Khoa học còn rất nhiều điều để khám phá và em mong mình cũng đóng góp được một cái gì đó. Điều mà em mong muốn nhất là trong tương lai học sinh Việt Nam được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất nhất là những lĩnh vực đòi hỏi nhiều thực hành như Vật lý, khi ấy chắc chắn kết quả trong các cuộc thi của chúng ta sẽ cao hơn…

Nguyễn Quang Huy: Em còn một năm nữa dưới mái trường phổ thông, tấm huy chương lần này sẽ là một động lực rất lớn cổ vũ em trong thời gian tới. Em luôn quan niệm rằng ngày hôm qua không thể thay thế được ngày hôm nay vì thế mà ta luôn phải phấn đấu không ngừng. Mơ ước của em là trở thành một nhà Vật lý, và em sẽ cố gắng để thực hiện…

PV: Cảm ơn hai em, chúc các em sớm đạt được những giấc mơ của mình.

 

 Nguyễn Minh Trường (thực hiện) - Bản tin ĐHQG Hà Nội
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC