Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Mô hình tình nguyện tiêu biểu: Fis Volunteer - giai điệu tình nguyện từ trái tim
"Không hề có cảm giác mệt mỏi vì đường quá xa, quá bụi bặm, quá đông người khi chúng tôi đạp xe đến nơi tình nguyện giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè. Bạn biết không, các thành viên trong nhóm tình nguyện Fis Volunteer không chỉ đạp xe bằng 2 chân, bằng sức lực. Chúng tôi đi bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng khao khát được đi và đến để cảm nhận và chia sẻ với những nỗi đau, nỗi mất mát của biết bao em nhỏ không gặp may mắn trong cuộc đời!" (Trích nhật ký của một tình nguyện viên trong nhóm Fis Volunteer).

Fis Volunteer, đó là tên một nhóm tình nguyện của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV. Nhóm được thành lập vào tháng 9/2006, số lượng thành viên ban đầu chỉ có 10 người. Cho đến nay, Fis Volunteer đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên nhờ phương châm hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn: “Volunteering comes from the heart” - tình nguyện xuất phát từ trái tim. Số lượng thành viên của nhóm hiện thời đã vượt qua con số 40, chủ yếu là sinh viên K50, K51 thuộc 3 khoa của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) là Quốc tế học, Tâm lý học và Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. Nhóm hoạt động chủ yếu trên 2 địa bàn chính là Hà Nội (Làng trẻ em Hòa Bình, Trường Nguyễn Đình Chiểu) và Hội người mù tỉnh Hà Tây. Nhóm được chia ra làm nhiều tổ nhỏ, tham gia tình nguyện tất cả các ngày trong tuần. Xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của các thành viên trong nhóm. Họ đều tự túc về kinh phí bởi khi tham gia các hoạt động tình nguyện, mục đích chính của nhóm là cùng với đội ngũ giáo viên dạy học cho các em nhỏ bất hạnh, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện, tổ chức các đêm hội cho các em khó khăn với mong muốn giúp các em cảm thấy bớt cô đơn, hình dung được cuộc sông, được thế giới bên ngoài như thế nào... Buổi hoạt động tập thể đầu tiên, ấn tượng nhất của Fis Volunteer từ khi thành lập là cùng với các sinh viên Nhạc viện Hà Nội tổ chức đêm Noel cho các em nhỏ ở làng trẻ Hòa Bình. Tiếp sau đó là những kỷ niệm vui, buồn, xúc động, ý nghĩa và đáng nhớ giữa các thành viên trong nhóm với những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ ở nhà thờ Thạch Bích (Hà Tây).

Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, bỏ lại những lo toan của cuộc sống sinh viên còn nhiều thiếu thốn, trên những chiếc xe đạp thô sơ với trái tim nhân hậu và đầy nhiệt huyết, các thành viên của Fis Volunteer đã hòa vào dòng người, dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Bích Hằng (sinh viên K51, Khoa Tâm lý học) đã súc động kể về kỷ niệm của mình với một cô bé tật nguyền ở làng trẻ Hòa Bình: “Tôi nhớ như in hình ảnh một bé gái lúc nào cũng cầm trên tay một chiếc khăn trông rất đáng thương, tội nghiệp. Em bé khoảng 13, 14 tuổi nhưng vì em phát âm không tròn vành, rõ tiếng như những em nhỏ khác nên phải vất vả lắm mọi người mới nghe rõ được em giới thiệu tên của mình. Và khi em bé cất cao tiếng hát khó nhọc thì hầu như cả nhóm không ai cầm được nước mắt. Thời gian sau đó, khi trở lại làng trẻ Hòa Bình, em bé vẫn nhớ tên tôi và quấn quýt lắm...”. Fis Volunteer đã đi như thế, đi để cảm nhận và chia sẻ, để đem tình cảm của mình dù là một chút nhưng cũng đủ sưởi ấm những tâm hồn trẻ thơ bất hạnh, những đứa trẻ hình như không có tuổi thơ mà nếu có thì cũng quá buồn. “Trong những giấc mơ tôi vẫn thường gặp lại các em. Những gương mặt ngây thơ mang những nỗi buồn không thể gọi thành tên, gánh trên mình những nỗi đau, những mất mát quá lớn. Có phép màu nào lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt của các em, có điều diệu kỳ nào giúp các em có thể biết lúc nào mình yêu thương, lúc nào mình giận dỗi, ai có thể cho các em một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Không ai và cũng không có phép nhiệm màu nào có thể làm được điều đó...” - một bạn sinh viên trong nhóm thổ lộ. Trò chuyện với những người trẻ có trái tim nhân hậu, vị tha của Fis Volunteer, chúng tôi có một cảm giác: “Họ đã nhận được nhiều hơn là cho...”.

Khi các thành viên của Fis Volunteer cùng các em nhỏ tham gia lao động

Trưởng nhóm Hoàng Minh Phúc (sinh viên K50, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV) đã chia sẻ với chúng tôi những mong muốn, nguyện vọng của Fis Volunteer: “Trong mùa hè 2007 này, nhóm Fis Volunteer của chúng mình sẽ tiếp tục tham gia dạy học tại làng trẻ em Hòa Bình, Trường Nguyễn Đình Chiểu và Hội người mù tỉnh Hà Tây. Chúng mình luôn mong muốn kêu gọi được thật nhiều bạn sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Với những em nhỏ khiếm thị thì niềm mong ước lớn nhất của tất cả các thành viên là giúp các em có thể hình dung được thế giới bên ngoài như thế nào, giúp các em có thể thực hiện được những phép toán đơn giản, viết được những con chữ và hiểu được rằng mình đang viết chữ gì. Công việc đó không đơn giản, nhưng Fis Volunteer sẽ cố gắng làm bởi có sự thôi thúc từ trái tim...”.

 Hoa Bùi - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   |