Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Mơ ước của một thủ khoa: Được trở thành nhà báo hoặc một nhà nghiên cứu
Hồn nhiên, trong sáng là tất cả những gì tôi thấy qua lần đầu tiên tiếp xúc với cô thủ khoa Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN Lê Thị Minh Ngọc. Như một cơ duyên, Minh Ngọc đến với ngành Nhân học và mang theo rất nhiều ước mơ, hoài bão.

 
PV: Điều gì khiến em quyết định thi vào khoa Nhân học?
Minh Ngọc: Em từng dự định thi khoa Báo chí, nhưng sau một thời gian tìm hiểu trên website của Trường cũng như được nghe những lời chia sẻ của người chị gái đang học năm thứ ba ngành Nhân học giúp em có niềm tin vào sự phát triển của ngành học này trong tương lai. Hơn nữa, đây là một ngành học mới ở Việt Nam nên em mong muốn được tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về Bộ môn Nhân học.
PV: Em đã bắt đầu học đại học với suy nghĩ, ước mơ và dự định như thế nào?
Minh Ngọc: Ngay từ ngày còn học cấp 2, em đã mơ ước được trở thành một nhà báo hay một phát thanh viên xuất sắc. Giờ đây, khi đã trở thành sinh viên ĐH, em sẽ có nhiều cơ hội hơn để thực hiện ước mơ của mình. Bên cạnh việc duy trì thành tích học tập em còn tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội, các CLB của Nhà trường để hoàn thiện mình hơn và có điều kiện phát triển năng lực bản thân.
PV: Cảm xúc của em khi biết mình trở thành thủ khoa khối C là như thế nào?
Minh Ngọc: Niềm vui được trở thành thủ khoa quá lớn đối với em và cả gia đình em nữa. Thời gian sau khi biết điểm là quãng thời gian tuyệt vời nhất của em. Sự quan tâm của Nhà trường, các nhà tài trợ và đặc biệt là giải thưởng Hoa Trạng Nguyên đã mang lại cho em niềm động viên quý giá. Em sẽ cố gắng hết sức mình để xứng đáng với kì vọng của gia đình, thầy cô và Nhà trường.
PV: Em có thể chia sẻ cách học và quan niệm của mình về việc học tập để có thể đạt được mục tiêu của mình?
Minh Ngọc: Mỗi cá nhân đều có một cách học rất riêng, tuy nhiên điều quan trọng là phải tìm cho mình một phương pháp học thật hiệu quả, thật khoa học và luôn đặt ra mục tiêu khi học. Như vậy, kết quả học tập sẽ tốt hơn là cách học vẹt, học thúc ép bản thân. Khi học môn Sử, em chia làm hai phần rõ ràng là lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Ngoài những kiến thức trong sách thì em cũng tìm hiểu để mở rộng thêm kiến thức từ bên ngoài, đặc biệt về lịch sử thế giới. Còn phần lịch sử Việt Nam, em cố gắng ghi nhớ các mốc lịch sử quan trọng để khi làm bài dễ dàng triển khai ý hơn. Đối với môn Văn, trên lớp phải chú ý nghe giảng và hiểu ý chính của từng bài, đọc thêm các tài liệu tham khảo để tích luỹ thêm, tham khảo về cách viết, cách dùng từ, đặc biệt chú ý đến các từ “đắt” để nhớ và vận dụng vào bài làm của mình.
PV: Trước kỳ thi Đại học em có bị áp lực không và động lực nào giúp em vượt qua những áp lực đó để đạt được kết quả cao?
Minh Ngọc: Thời gian đầu khi chuẩn bị ôn thi ĐH, em cảm thấy thật sự rất căng thẳng mặc dù gia đình và thầy cô luôn quan tâm và động viên. Nhưng em nghĩ áp lực không mang đến kết quả khả quan và bằng chứng là các bài kiểm tra thời gian đó của em không được tốt. Em đã chủ động nói chuyện, lắng nghe những chia sẻ của các anh chị, những chỉ bảo của thầy cô, chính điều đó đã giúp tinh thần em được thoải mái hơn và em đã có được thành tích như ngày hôm nay.
PV: Em có thần tượng hoặc muốn hướng đến một hình mẫu nào gặp ngoài đời không?
Minh Ngọc: Thần tượng của em là nhà báo Lại Văn Sâm – người em yêu mến ngay từ khi còn nhỏ và em luôn phấn đấu để trở thành một nhà báo xuất sắc như chú.
PV: Ngoài học tập em có đam mê hay sở thích gì đặc biệt không?
Minh Ngọc: Bên cạnh việc học thì em còn thích đọc truyện và tiểu thuyết, đặc biệt là tủ sách Nguyễn Nhật Ánh vì em nhìn thấy tuổi thơ của mình trong đó. Em cũng rất thích đi du lịch, được khám phá những vùng đất mới, những nền văn hoá mới, đó cũng là lý do tại sao em chọn học ngành Nhân học.
PV: Nếu tự nhận xét về mình, em thấy mình là người thế nào?
Minh Ngọc: Em tự thấy mình là người khá năng động và sôi nổi, tự lập và thẳng thắn. Tuy nhiên, nhược điểm của em là đôi khi đưa ra những quyết định vội vàng, lập trường không kiên định, em nghĩ đó là điều tệ nhất của mình và nhất định em sẽ cố gắng thay đổi để khắc phục điểm yếu này.
PV: Em có kỷ niệm đặc biệt gì làm thay đổi suy nghĩ của em về việc hoc tập, về cuộc sống và về những người xung quanh?
Minh Ngọc: Có lẽ đó là việc em được chọn đi thi đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử năm lớp 9. Điều đó đã giúp em quyết định hướng đi phù hợp nhất với mình và em cũng đã thuyết phục được gia đình ủng hộ con đường mà em đã chọn.
PV: Dự định trong tương lai của em là gì?
Minh Ngọc: Hiện tại thì em đang cố gắng để duy trì thành tích học tập vì thời gian qua em đã có chút xao nhãng trong học tập. Còn trong tương lai, em chỉ biết nỗ lực hết mình để thực hiện giấc mơ nhà báo ngày còn bé.
PV: Em suy nghĩ gì về chặng đường sắp tới? Em muốn trở thành người như thế nào?
Minh Ngọc: Có lẽ con đường sắp tới với em sẽ rất nhiều thử thách và có cả những khó khăn ở môi trường học tập mới nhưng em tin thầy cô và gia đình sẽ luôn ủng hộ em hết lòng. Em sẽ đi theo con đường mà lâu nay em luôn ao ước, được trở thành một nhà báo hoặc một nhà nghiên cứu đầy tài năng và tâm huyết.
Cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc cho ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực!

 Hương Giang / Ảnh: Minh Ngọc - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   |