Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Em! Hãy Can Đảm Lên
Hà Nội, những cơn mưa mùa hè chợt đến chợt đi, chị nán lại lớp thêm một chút nữa vì không mang áo mưa. Những cánh phượng nhẹ nhàng rớt xuống sân trường, tiếng ve kêu râm ran trong cơn mưa chiều vội vã. Vậy là mùa hè, mùa thi lại sắp đến rồi.

Nguyên à! Tháng 6 về, chị phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm và khi nào chị thi xong thì cũng đồng nghĩa với việc em lại bắt đầu với kỳ thi đại học. Chị hiểu tâm trạng của em bây giờ. Em đang lo lắng, hồi hộp, vội vàng... để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Không biết là chị nghĩ vậy có đúng không? Nhưng đó là tâm trạng của chị 3 năm về trước...

Em gái của chị! Chị cũng đã từng lỡ 1 năm mới được học ở giảng đường đại học, đó chính là sự trả giá cho việc ham chơi của chị. Nhưng, ngay sau đó chị đã tiếp tục ôn thi để thực hiện ước mơ của mình. Cũng giống như em bây giờ, ngày đó chị đã chọn một nơi ôn thi mà làm sao cho gần với môi trường sinh viên. Nơi đó chị hàng ngày được tiếp xúc với các anh, chị sinh viên, với thầy cô nơi được gọi là giảng đường đại học. Hàng ngày được nhìn thấy những sinh viên đến lớp, chị càng hối hận vì mình đã bỏ lỡ 1 năm. Sau một thời gian ôn thi ở trường là thời gian tự mình ôn để củng cố lại kiến thức cho kỳ thi sắp tới, lúc này thời gian không còn nhiều nữa. Tiếng ve kêu giục rã hơn, phượng nở rực hơn như giục giã chị hãy chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức cho kỳ “nước rút “ này. Trời bắt đầu nóng và oi nồng hơn, chị cũng bắt đầu nản lòng, mệt mỏi, nhiều lúc muốn từ bỏ tất cả cho đến đâu thì đến, để có thể chạy đi chơi cùng các bạn và mong chờ vào một sự may mắn nhiệm màu nào đó... Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên má, thấm ướt lưng áo cha, mẹ; khi mà những đêm khuya chị học bài ngủ quên trên bàn với giấc ngủ chập chờn thì luôn có bàn tay ấm áp của mẹ đưa chị vào giấc ngủ an lành; khi mà chị được ở trong nhà, quạt mát, không phải chịu nắng mưa, còn cha mẹ và anh, chị lại phải ra đồng dưới cái nắng hè oi ả, tưới mát cả cánh đồng, từng cây lúa bằng những giọt mồ hôi và tình thương vô bờ bến dành cho chị; khi mà chị nhìn thấy những sinh viên bước lên giảng đường với nét mặt hạnh phúc biết nhường nào... thì chị đã bừng tỉnh và mơ ước lại trỗi dậy, nghị lực và ý thức của chị tưởng chừng ngủ yên lại được đánh thức. Người ta nói rằng: “Không có điều gì, kể cả thời gian có thể làm cho những hy vọng, ước mơ của bạn tàn lụi, nếu bạn luôn ghi khắc chúng trong lòng”, phải rồi, cho dù chị có phải mất bao thời gian và sức lực đi chăng nữa thì chị cũng phải cố gắng để không để mơ ước bị tàn lụi, chị phải luôn khắc ghi chúng trong lòng. Chị sẽ thực hiện được ước mơ đó cho chị, cho cha mẹ và người thân. Chị không được phụ lòng mong mỏi, hy vọng và sự chăm lo của mọi người. Chính vì thế mà chị đã vượt qua được chính mình và đang dần dần thực hiện được ước mơ. Để làm được điều đó không dễ, nhưng cũng không khó nếu em thực sự quyết tâm. Trong câu chuyện ngày xưa mẹ kể cho chị em mình nghe cái thiện luôn chiến thắng cái ác, ở hiền gặp lành, rồi chàng dũng sĩ Héc - Quyn đã chiến thắng bao kẻ thù nhờ sự thông minh và lòng dũng cảm, hay chú rùa đã chiến thắng chú thỏ bởi sự chăm chỉ của mình. Trong sách lịch sử bây giờ em học, có những chiến thắng oanh liệt đã đưa lại độc lập tự do cho tổ quốc, cho nhân dân cũng bởi sự thông minh, lòng dũng cảm... Em hiểu được hàm ý trong những gì chị nói với em rồi chứ. Không có gì là ta không thể làm được, nếu ta thực sự cố gắng. Chị đã làm được và chị tin là em cũng làm được. Em hãy can đảm lên và hãy tin rằng bên cạnh em luôn có chị, cha mẹ và mọi người, em đừng lo lắng và sợ hãi gì. Em không cô độc, em có nghị lực và niềm tin vì thế em có thể thực hiện được mơ ước của mình, phải không em...?

Một đất nước phát triển không thể thiếu được những con người thông minh, năng động, có trí tuệ và em là một trong những người không thể thiếu đó... Ngày mai chị sẽ thi môn cuối cùng và khép lại 3 năm sinh viên của mình. Chị sắp ra trường, còn em chuẩn bị vào. Chị mong rằng em sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua kỳ thi này. Tối nay, em hãy tạm thời đi ngủ sớm để cha mẹ đỡ lo và để có sức cho ngày mai thực hiện ước mơ của mình em nhé!

Chị muốn nói nhiều điều với em nữa, em gái của chị ạ! Nhưng hơn tất cả, chị chúc em học tốt, em hãy nhớ rằng phía trước của em là bầu trời. Hãy can đảm lên em của chị !

 Lê Thùy Linh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 183, ra tháng 5/2006
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :