Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Gặp "nhà vô địch" MCR 2008
Sau những ngày cùng đồng đội miệt mài bên chiếc xe, với những con chip và bảng mạch điện tử, đội SITODO của Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng đã xứng đáng đoạt chức vô địch trong cuộc thi MCR 2008 - Cuộc đua xe lập trình vi điều khiển lần đầu tiên được tổ chức tại miền Bắc.

Đến Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, nhờ bạn bè chỉ dẫn mãi chúng tôi mới tìm được Thắng (sinh viên K50, CNTN Khoa Vật lí) khi cậu đang ở trong phòng lắp ráp ROBOCON của trường. Hỏi chuyện nhà vô địch sau chiến thắng, chỉ thấy Thắng cười thật hiền và ngại ngùng: "Chính mình cũng bất ngờ, tuy yêu thích lĩnh vực điện tử và tự động hóa nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi như thế này!".

Từ khi tham gia cuộc thi, Thắng và đồng đội đã phải cố gắng rất nhiều để khắc phục những khó khăn, vất vả. Chương trình học Cử nhân tài năng vốn đã nhiều áp lực nhưng cả hai đều phải cố gắng phân chia quỹ thời gian ít ỏi sao cho hợp lí, để vừa đảm bảo việc học tập trên lớp vừa có thời gian lập trình xe tham gia cuộc thi. Thắng tâm sự với chúng tôi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc thi MCR 2008 vừa qua: "11 giờ đêm trước hôm thi, chúng mình cho xe chạy thử lần cuối thì bất ngờ xe chạy không chính xác. Những chỗ cua xe chạy đều bị lỗi. Tất cả mọi người đều rất lo lắng và sợ vì tính đến thời điểm đó, xe của các đội khác đều chạy rất tốt. Mình và Hùng đã phải thức trắng đêm để tìm ra lỗi lập trình. Rất may, đến 3 giờ sáng sự cố cũng được khắc phục...".

          Với sản phẩm của mình, Thắng tự tin bước vào vòng đấu trực tiếp. Chiến thắng một loạt các đối thủ với số điểm gần như tuyệt đối, thành quả đó hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực và niềm đam mê của hai chàng sinh viên Cử nhân tài năng Vật lí này. Chia sẻ những mong muốn với chúng tôi, Thắng nói: "Mình mong muốn cuộc thi này sẽ được mở rộng hơn nữa, để tất cả các sinh viên đều có thể phát huy được năng lực và sở thích của chính mình". Không chỉ dừng lại ở cuộc thi MCR 2008, Thắng lại bắt tay ngay vào dự định mới của mình: tham gia thiết kế sản phẩm để tham dự cuộc thi ROBOCON sắp tới. Dường như niềm đam mê khoa học kĩ thuật không bao giờ thôi cháy trong lòng cậu sinh viên cử nhân tài năng Vật lí này. Thắng bộc bạc quan điểm của mình: "Với mình, thành công và sự sáng tạo đều bắt nguồn từ niềm đam mê, có đam mê bạn sẽ làm được tất cả"...

 Đinh Thị Bích Liên - Trần Thị Kim Dung - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :