Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Tháng sáu mùa thi...
Mùa thi đã đến, không chỉ rực đỏ phượng hồng, không chỉ bát ngát bằng lăng tím phía cuối sân trường. Mùa thi đến còn là câu chuyện “học phí” nước đến chân mới nhảy, còn là thức trắng đêm để ôn thi và căn giờ học cùng với World Cup... cũng như có bao nhiêu chuyện để giãi bày.

Song điểm hợp bích

Ở đây, không phải là chiêu song kiếm hợp bích như tuyệt kỹ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết của Kim Dung, câu chuyện của sinh viên chúng ta là 2 chữ điểm (song điểm): điểm danh và điểm thi - hai loại điểm có liên hệ mật thiết tới đời sống của sinh viên. Điểm danh liên quan đến việc có được thi hay không. Cũng như cách diễn nôm rất ngộ của chàng sinh viên Học viện Tài chính có tên Phạm Tuấn Kh.: “Chúng ta được nghỉ 20% số tiết theo quy chế của Bộ GD&ĐT“. Nghĩa là nếu điểm danh mà quá 20% số tiết vắng mặt thì sẽ bị cấm thi. Lại phải lóc cóc học lại mùa sau. Còn điểm thi ư? Chúng ta học thì nhàn nhưng thi thì vất vả. Câu chuyện kết quả thi là băn khoăn hàng đầu của những sinh viên nào còn hiếu học. Cũng chính vì thế mà số lượng sinh viên đến thư viện ngày càng đông hơn vào thời gian này. Đó cũng là điều đáng mừng... Đáng mừng nhưng cũng kèm một chút đáng lo, có một điều gì đó như là thành tích học chứ không phải thực học được chúng ta quan tâm.

Học phí và câu chuyện nước đến chân mới nhảy...

ở đây là câu chuyện hoãn học phí. Cứ gần tới mùa thi, đội ngũ cán bộ lớp lại được một phen tất tả đi xin chữ ký giáo viên chủ nhiệm, chữ ký của ban chủ nhiệm khoa (hay của hiệu trưởng) để hoàn thiện đơn xin hoãn học phí cho các bạn trong lớp. Mà câu chuyện đi xin chữ ký nhiều khi rất nan giải. Có chữ ký phải hàng tuần mới xin được… Có người, như sinh viên Vũ Văn A. (Khoa Luật, ĐHQGHN) thì than phiền “Chú cũng thông cảm, mấy lớp dạy thêm anh vẫn chưa nhận được lương mà về xin các cụ thì ngại, người yêu đưa cũng chẳng dám cầm!”. Đó là lý do hoàn toàn chính đáng của những sinh viên phải vất vả mưu sinh, lúc này thì chủ trương cho sinh viên nợ một kỳ học phí là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng cũng có không ít sinh viên vì tiêu hết tiền học phí mà bố mẹ cho trước nên đến lúc gần thi mới cuống cuồng làm đơn xin hoãn học phí, lúc này mới biết tới tên giáo viên chủ nhiệm, mới biết tới tên của thầy cô ban chủ nhiệm khoa. Như vậy thì quả thật rất đáng trách…

World Cup ơi, em đến rồi đó...

Mùa thi năm nay lại ngẫu nhiên trùng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới diễn ra một lần: World Cup 2006 tại Đức. Điều này cũng chẳng có gì đáng bàn đối với những người mà cho rằng bóng đá cũng như bóng bầu dục, gớm, một lũ người tranh nhau trái bóng đến là tội (như tôi chẳng hạn!). Nhưng thật khổ tâm cho những chàng sinh viên là đệ tử của túc cầu giáo - những người mà đến càng gần World Cup, ra đường mặt mũi thì ngơ ngác và phân vân tự hỏi World Cup hay là thi? Thi hay là World Cup? Tất nhiên có người thì chọn World Cup và phương án xin hoãn thi là đáng lựa chọn hơn cả, có người thì cố gắng chọn cả hai, vừa thức đêm học vừa xem World Cup, và đó cũng là một cách chọn.

Tuy nhiên, lời khuyên của người viết bài này dành cho các bạn là dù chọn gì thì chọn, các bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe. Để học cho tốt, để lĩnh hội kiến thức trên giảng đường và ngoài xã hội cho tốt, để sau có vị trí xứng đáng trong xã hội, đó mới là điều nên chọn.

Trí tuệ, thời gian và sức khoẻ

Đó là 3 thứ chúng ta cần có, nếu muốn sẽ có và nên có. Trong thời đại nào cũng vậy, cho dù là WTO đàm phán gay go vừa qua đang cận kề chăng nữa, nếu có 3 thứ ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ là kẻ bị bỏ rơi lại nơi phía sau xa tít. Thời gian trong giảng đường đại học, nói gì thì nói, có vấn đề gì ấm ức đi chăng nữa, có thú vui gì thích thú hơn việc học đi chăng nữa, các bạn cũng cần chú ý để giữ gìn, để kiếm tìm và để đạt được 3 điều ấy.

Và cả 3 điều ấy không chỉ giữ gìn, kiếm tìm trong có một mùa thi đại học, hay 8 mùa thi trong 4 năm học thời sinh viên, mà còn cả mùa thi của cuộc đời phía trước...

Tương lai đang đón đợi ta! Chúng mình đang học tập để ngày mai lập nghiệp. Hãy cố gắng lên bạn nhé!

 Hàn Sĩ Huy - Photo: Buituan - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 183, ra tháng 5/2006
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :