Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Cảm ơn Nhi!
Hình ảnh đôi bạn cùng tiến ngày càng phổ biến ở học đường từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến giảng đường đại học. Đó là những đôi bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống để cùng tiến bộ.

Có một đôi bạn học lớp VH51 đã "kề vai sát cánh" cùng nhau trong những mùa thi qua làm đẹp thêm hình ảnh sáng ngời của đôi bạn cùng tiến. Nó - một cậu con trai biếng học, ham chơi, ham ngủ; mỗi buổi sáng thức giấc là mặt trời đã lên đến đỉnh. Vậy mà từ khi Nhi - một cô gái chăm chỉ, chịu khó đã làm thay đổi gần như hoàn toàn tính xấu của nó. Mỗi mùa thi là một kí ức đẹp giữa nó và Nhi. Nó nhớ rất rõ mùa thi học kỳ III. Sáng nào cũng vậy, rất đều đặn; Nhi đến tận phòng trọ để kéo nó ra khỏi cơn mê ngủ và bắt tay vào việc chuẩn bị thi cử.

Ngày đầu tiên, nó đã nổi "cáu" bởi vì đang có một giấc mơ đẹp lại bị Nhi phá hỏng. Nó nhăn nhó với Nhi và xin được ngủ thêm một chút nữa. Nhi gật đầu đồng ý và nó tiếp tục đi vào mộng đẹp. Thế là ngày hôm đó nó không học hành gì cả trong khi bài vở rất nhiều và chỉ 3 ngày nữa là bắt đầu thi.

Ngày hôm sau, Nhi đến phòng trọ của nó rất sớm. Biết trước là nó sẽ không chịu đi học nên Nhi tỏ ra rất kiên quyết và giân dữ làm cho nó run cả người. Dáng vẻ của Nhi lúc ấy không giống như mọi ngày, đoán được là Nhi đang nổi giận nên nó nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, sách... để đi học bài. Ngày thứ ba, nó quyết định thức thật sớm để không làm buồn lòng Nhi. Nhưng chứng nào tật ấy không dễ dàng để sửa đổi. Khi Nhi đến, nó vẫn còn say giấc với chiếc chăn phủ kín cả người. Nghe tiếng kêu cửa quen thuộc nó mới giật mình và vội vàng tỉnh giấc. Ngày hôm ấy nó học rất chăm, cả xấp tài liệu dày cộm cũng gần bị nó chinh phục. Trong khi học bài, mỗi lúc bắt gặp những nụ cười thật tươi nở trên môi của Nhi và nó thừa biết là những nụ cười ấy có nguyên nhân từ đâu. Ngày thứ tư và cũng là ngày cuối cùng trước khi thi môn đầu tiên. Không đợi Nhi phải đến tận phòng trọ. Nó thức thật sớm và ra chờ Nhi ở đầu phố. Vừa trông thấy nó, Nhi tỏ ra ngạc nhiên mỉm cười: “Bữa nay chắc trời mưa to quá!”. Hôm ấy, nó và Nhi rất vui nên học bài rất mau thuộc. Chỉ trong buổi sáng mà hai đứa đã hoàn thành nốt những phần còn lại trong đề cương và sẵn sàng cho buổi thi ngày hôm sau.

Buổi thi kết thúc tốt đẹp, nó và Nhi cảm thấy rất vui vì bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp. Lúc này Nhi mới đặt ra mục tiêu cho hai đứa là phải nhận học bổng học kỳ này. Nó cũng hứa với Nhi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu... khá xa vời đó.

Cũng kể từ ngày ấy, Trường ĐHKHXH&NV đã xuất hiện thêm một đôi bạn thân cùng nhau vượt khó cùng nhau học tập. Kết thúc mùa thi, kết quả của nó và Nhi khá cao gây ngạc nhiên cho mọi người trong lớp bởi vì trong mắt họ nó chỉ là một sinh viên cá biệt, biếng học, ham chơi mà thôi. Chính Nhi đã làm thay đổi nó, giúp nó có được sự tiến bộ vượt bậc ấy. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Nhi, nó thâys trái tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn và ấm áp hơn. Hôm trước, Nhi rủ nó đi Chùa Hà, đứng trước bệ thờ nó đã chắp tay cầu mong sao trong những mùa thi còn lại Nhi sẽ vẫn luôn ở cạnh và mãi mãi là người đồng hành cùng nó sau này...

 Thu Trang - Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 209 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :