Cựu sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Cựu sinh viên  >  
Tống Thị Thu Hồng – Cựu sinh viên ULIS với dự án khởi nghiệp KINGROSE
Học ngoại ngữ trong môi trường năng động, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội có tinh thần khởi nghiệp rất cao. Trong cuộc khảo sát việc làm năm 2017 mới đây dành cho khóa sinh viên vừa tốt nghiệp, có 10% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp sau khi ra trường.

Trong bài viết lần này, ULIS Media sẽ giới thiệu với bạn đọc một cựu sinh viên như thế.

PV: Chào Thu Hồng. Trước tiên em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?

Xin chào các thầy cô và các em sinh viên. Em tên là Tống Thị Thu Hồng hay còn được gọi là Tiểu Điềm Tâm. Em sinh năm 1990 ở Chương Mỹ, Hà Nội. Em tốt nghiệp ngành Hán Nôm Khoa Văn học (ĐHKHXH&NV) và ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (ĐHNN).

Hiện tại, em đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại KINGROSE tại Việt Nam chuyên sản xuất và phân phối sỉ Máy làm mát cao cấp KINGROSE. Em cũng là người sáng lập, tham gia thiết kế và quản lý Xưởng sản xuất phụ kiện Thu Hồng tại Trung Quốc. Sở thích của em là hội họa, nhiếp ảnh, văn thơ, du lịch, đọc sách, nấu ăn.

Phương châm bản thân của em là: “Cuộc sống mỗi con người giống như một cuốn sách, dày hay mỏng không quan trọng, quan trọng là mình viết được những gì vào trong đó. Hãy luôn cố gắng để viết được những điều ý nghĩa nhất!”

PV: Em có thể chia sẻ lý do em chọn học tập tiếng Trung tại ULIS?

Có 4 lý do để em chọn học ULIS:

Từ nhỏ em đã được đọc truyện và xem những bộ phim kinh điển chuyển thể từ “Tứ đại danh tác” (Bốn tác phẩm văn học cổ điển danh tiếng bậc nhất Trung Quốc) Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng và những bộ phim mang đậm dấu ấn tuổi thơ của thế hệ đầu đời 9X như “Hoàn Châu Cách Cách”, “Tân dòng sông ly biệt”… Những câu chuyện, khung cảnh, bài hát trong phim đã khắc sâu trong tâm trí em thời đó. Khi lớn lên em lại càng thêm yêu văn thơ, nghệ thuật Trung Quốc. Những áng thơ Đường bất hủ với những thi gia kiệt xuất như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị… đến dòng tranh thủy mặc tao nhã, dung dị mà sâu sắc của Vương Duy, Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng… Những địa danh nổi tiếng như Cố Cung Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành, Bến Thượng Hải…nơi phong cảnh tuyệt đẹp “Trên có Thiên Đàng, dưới có Tô Hàng”. Tất cả thôi thúc em không ngừng: cần phải học, đi và cảm nhận đất nước Trung Hoa rộng lớn ấy.

Điều thứ hai khiến em chọn ULIS cũng như bao bạn đó là chúng ta sống trong xã hội hiện đại ngày nay nên có ít nhất từ một đến hai ngoại ngữ trở lên. Ngoại ngữ chính là phương tiện nhanh nhất để chúng ta giao lưu, hội nhập và phát triển bản thân với thế giới xung quanh, tìm kiếm cơ hội công việc cao hơn, xây dựng sự nghiệp tốt hơn.

Em muốn hoàn thiện bản thân khi nhận ra mình không có năng khiếu học ngoại ngữ tốt như nhiều bạn. Nên trong quá trình học văn bằng 1 Hán Nôm và được nguyện vọng học văn bằng 2 tại ULIS em đã lập tức nắm lấy cơ hội để được rèn luyện tiếng Trung của mình nâng cao, bài bản hơn.

Điều quan trọng cuối cùng để em lựa chọn ULIS bởi đây là một trong những trung tâm đào tạo ngôn ngữ lớn của Việt Nam. Trường đã có bề dày lịch sử hơn 60 năm phát triển, chất lượng giảng dạy uy tín, cơ sở vật chất đầy đủ và một môi trường học tập không ngừng cải tiến để giúp sinh viên có thể phát triển toàn diện bản thân, năng động trong xã hội hiện đại.

PV: Em nhận thấy ULIS đã trang bị cho em những hành trang gì khi rời ghế Nhà trường?

Em luôn biết ơn ULIS đã cho em một cơ hội học tập tốt, chính môi trường học bài bản cùng những thầy cô Khoa Trung trực tiếp giảng dạy đầy tâm huyết, tài giỏi đã giúp em thay đổi được chính mình. Từ một cô bé luôn tự ti về ngoại ngữ thì nay tiếng Trung chính là phương tiện giao tiếp chủ yếu trong công việc hiện tại của em, giúp em có những thành quả bước đầu ngày hôm nay.

ULIS còn mang đến cho em những điều tuyệt vời hơn khi từ nơi đây em có thêm nhiều người bạn tốt sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ trong học tập, cuộc sống. Em luôn biết ơn những thầy cô giỏi giang, tâm lý giàu tình cảm đã truyền lửa nhiệt huyết cho em khiến em vững vàng hơn, dám đi dám làm những điều mình muốn.

PV: Em có kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ nào khi học ở ULIS?

ULIS đã mang đến cho em vô vàn những kỉ niệm đặc biệt. Vì là sinh viên bằng kép học hai chuyên ngành đồng thời nên việc đi học và ôn bài với chúng em phải nhanh nhẹn và tranh thủ hơn. Em đã từng ghi trong cuốn nhật ký lúc đó rằng: “Có những trưa ngồi dưới hàng ghế đá/ Ăn bánh mì cùng tụi bạn ôn thi/ Đầu giờ chiều là Tiếng Trung vấn đáp/ Lên tinh thần kèm thuốc Fugacar”. Chúng em hay tranh thủ trước những giờ thi cử để ôn bài cho nhau và thường hồi hộp nhất là những giờ thi vấn đáp cuối kì nên hay trấn an vui rằng phải uống thuốc Fugacar “chống Run” trước khi thi.

ULIS nằm trong hệ thống các trường thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, có khuôn viên trường rất đẹp, rộng rãi, khoáng đạt, xanh tươi. Nơi mà chúng em hay thích tránh mưa nắng, ngồi chuyện trò và ôn bài trong những hôm học cả ngày là dãy hành lang bên khoa Pháp. Bên ngoài khoa có thêm khoảng ao sen nhỏ xinh. Chính kiến trúc cổ điển, tinh tế mà gần gũi thân quen luôn hấp dẫn khiến em quên đi những mệt mỏi sau bao ca học liên tiếp.

Một kỉ niệm không quên nữa của riêng em là được một thầy khoa Trung và các bạn hay gọi thêm biệt danh “người mẫu”. Không phải bởi chân dài mà bởi mỗi hôm cả lớp thấy em một phong cách khác nhau. Nguyên do là trong suốt thời gian học bằng kép em vẫn đi làm thêm rất nhiều. Một phần vì muốn tích lũy kinh nghiệm công việc cuộc sống, một phần vì trang trải kinh phí chi tiêu học hai trường. Em đã làm từ nhân viên quán cơm, cafe văn phòng, kinh doanh hoa tươi, quần áo phụ kiện online đến cộng tác viên báo, MC sự kiện và áp dụng cả việc học Tiếng Trung ở trường để có thể đi Gia sư, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch… Để thích ứng với từng môi trường công việc khác nhau nên mỗi hôm em cũng có cách ăn mặc biến đổi và sáng tạo để phù hợp với công việc mình làm, nhiều khi thời gian hạn hẹp nên em thường bê nguyên những bộ cánh ấy đi học. Có hôm tóc búi cao, chân váy bút chì công sở, hôm thì điệu đà váy xòe do đi dẫn sự kiện về, hôm tóc dài nhẹ nhàng quần xanh áo trắng giản dị để tối đi Gia sư, hôm lại trở về đúng tuổi sinh viên xì tin tóc bối hai củ tỏi, giày thể thao, váy yếm.

Vừa học hai trường vừa làm thêm, tuy bận rộn nhưng em đã trưởng thành lên rất nhiều, nhất là học được cách sắp xếp kế hoạch công việc học tập hợp lý theo quỹ thời gian của mình. Chính vì cho mình nhiều cơ hội để thử thách bản thân, vẫn đi học và duy trì những sở thích bên lề nên em luôn thấy cuộc sống muôn màu, sống động và không dễ bị “làm giọt nước tan trong làn sóng biển.”

PV: Em có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình, đặc biệt là về dự án KINGROSE?

Tốt nghiệp hai văn bằng, em đã có vốn kiến thức nhất định về Hán Nôm và Tiếng Trung cùng với quá trình đi làm thêm đã được nếm trải những trở ngại vấp váp nên sau khi ra trường em hiểu bản thân mình còn thiếu sót gì, nên chủ động học hỏi gì và phấn đấu như thế nào.

Với thái độ nghiêm túc, tâm thế cầu tiến sẵn sàng đối diện với khó khăn để chứng minh năng lực của mình, em được hầu hết các công ty mà em nộp hồ sơ gọi điện phỏng vấn. Em đi làm và không ngừng phấn đấu tìm kiếm những cơ hội cao hơn ở một vài công ty Đài Loan, Trung Quốc. Song song với những công việc thư lý, trợ lý phiên dịch, em vẫn phát triển công việc kinh doanh nhỏ của mình trong suốt 5 năm qua. Hai năm gần đây, công việc kinh doanh phát triển tốt em dần giảm bớt các việc khác lại và chính thức chuyên tâm hẳn vào công việc có cơ duyên này.

Từ việc giúp đỡ vài bạn Trung Quốc bán hàng phụ kiện online, tư vấn thiết kế mẫu cho họ và bất ngờ sản phẩm đó chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng. Em và các bạn đã lên ý tưởng góp vốn và thực hiện mở xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của khách hàng đa quốc gia. Nắm bắt được nhu cầu loại hàng quanh năm của thị trường, em đã triển khai hai mảng: phụ kiện mùa đông và máy làm mát mùa hè. Khi có một nền tảng công việc nhất định tại Trung Quốc, đầu năm nay em tiếp tục về Việt Nam khởi nghiệp, thành lập Công ty chuyên phân phối thiết bị máy làm mát KINGROSE và sắp tới nhập khẩu tiếp những sản phẩm phụ kiện len sợi mùa đông an toàn, chất lượng phân phối trực tiếp cho chính quê hương Việt Nam. Sản phẩm mang bao tâm huyết của em đã, đang và sẽ tiếp tục đến được tay rất nhiều người tiêu dùng không chỉ trong nước và nước ngoài, được các khách hàng không ngừng tin tưởng, yêu mến, ủng hộ, đó quả thực là niềm vui, hạnh phúc lớn của em.

Thời gian tới em sẽ cần một nguồn nhân lực nhiều hơn để hỗ trợ em phát triển công ty và mở rộng lượng hàng trên toàn quốc. Em sẵn sàng tạo cơ hội cho các bạn sinh viên ULIS nếu như các bạn thực sự mong muốn được học hỏi gắn bó với KINGROSE.

PV: Em có nhắn nhủ gì với các bạn đã và sẽ học tại ULIS?

ULIS quả thực là ngôi trường uy tín xứng đáng để cho các bạn học và rèn luyện kiến thức ngoại ngữ cũng như các kĩ năng khác của mình. Những bạn sinh viên đang học trong ĐH Quốc Gia có cơ hội được học bằng kép thì các bạn không nên do dự bởi đó là cơ hội tốt mà không phải sinh viên trường nào cũng có. Hơn nữa việc học ngoại ngữ không bao giờ là thừa với bất kì sinh viên nào.

Các bạn sinh viên may mắn sẽ và đang được ngồi trên ghế nhà trường ULIS thì hãy trân quý những giây phút được học tập và rèn luyện kiến thức tại đây để học tốt hơn, phát triển bản thân hơn.

Điều cuối cùng em muốn nhắn nhủ với các bạn: ngoài việc học các bạn nên tích cực rèn luyện những kĩ năng mềm cho bản thân. Ngoại ngữ rất quan trọng nhưng nó mới chỉ phương tiện thiết yếu trong sự nghiệp. Nó chỉ được phát huy hết khả năng khi bạn lấy ngoại ngữ làm nhịp cầu tiếp thu các tri thức xung quanh và vận dụng khéo léo trong cuộc sống. Các bạn đừng ngại ngần tham gia tích cực các hoạt động trường lớp, xã hội, tích cực đi làm thêm học hỏi trau dồi kiến thức xã hội tổng hợp. Như vậy các bạn sẽ hiểu rõ được năng lực của chính mình và lựa chọn con đường tương lai đúng đắn nhất. Chúc các bạn thành công!

 

 Đức Trung - Lệ Thủy - Việt Khoa - VNU ULIS Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :