Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
"Không chỉ là cán bộ Đoàn của một nhiệm kỳ mà là khoảng thời gian 15 năm đáng nhớ!"
Sau sự kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ III nhiệm kỳ 2007 - 2012 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5/2007, PV website ĐHQGHN đã có trao đổi ngắn với đ/c Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN khóa II (nhiệm kỳ 2002 - 2007).

PV: Chị đánh giá như thế nào về nhiệm kỳ chị giữ trọng trách Bí thư Đoàn ĐHQGHN vừa qua? Kỷ niệm nào là sâu sắc nhất với chị?

Đ/c Nguyễn Thị Thảo: Nói chung nhiệm kỳ vừa qua mình cùng tập thể Thường vụ và BCH Đoàn đã hoàn thành tốt chương trình hành động đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tất cả các năm đều được nhận bằng khen của TW Đoàn tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Thủ đô. Riêng năm học 2005-2006, Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN vinh dự nhận danh hiệu lá cờ đầu của TƯ Đoàn tặng đơn vị dẫn đầu thi đua của Thủ đô Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN đã chứng tỏ được vai trò và vị trí của một đơn vị lớn của Thủ đô, thường xuyên đăng cai nhiều hoạt động cấp TW và thành phố, được TW Đoàn, Thành Đoàn và các đơn vị tín nhiệm, đánh giá cao.

Đ/C Nguyễn Thị Thảo và Đ/C Nguyễn Văn Phong - Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó bí thư,  Ủy viên Thường vụ Đoàn ĐHQGHN khoá 1

Kỷ niệm thì có rất nhiều, và kỷ niệm nào cũng đều đáng quý. Với mình không chỉ là cán bộ Đoàn của một nhiệm kỳ mà là cả một khoảng thời gian 15 năm hoạt động Đoàn nên lại càng có quá nhiều điều để nhớ. Mình đã từng tham gia các đoàn đại biểu của TW Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn ĐHQGHN đến nhiều vùng của đất nước để thăm hỏi các chiến sỹ, làm các chương trình tình nguyện cho bà con vùng sâu, vùng xa. Có thể nói, chính nhờ là một cán bộ Đoàn mà mình đã được đến nhiều nơi như Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Thuỷ điện Yaly, Thuỷ điện Sơn La, Biên giới Đông Bắc, Tây Bắc… Và mỗi chuyến đi đều có nhiều kỷ niệm… Mình đã biết thế nào là say sóng đến bạc mặt, thế nào là cái rét cắt thịt ở vùng cao, thế nào là đói khi đi đường rừng đến chục cây số chưa đến được trạm dừng chân, thế nào là cảm giác không thể diễn tả khi xe ô tô chỉ còn vài phân nữa là lao xuống vực ở biên giới Tây bắc… Tất cả những cái đó đã làm mình trưởng thành hơn rất nhiều và mình biết ơn tổ chức Đoàn vì những điều như thế…

PV: Theo chị khâu hạn chế nhất trong phong trào Đoàn TN của chúng ta hiện nay là gì?

Đ/c Nguyễn Thị Thảo: Còn nhiều thứ chúng ta nói, chúng ta muốn mà chúng ta chưa làm hoặc không làm được. Nhiều việc của chúng ta hiện nay vẫn chỉ ở mon men phía bên ngoài chứ chưa đi sâu vào được bên trong. Nhiều khi chúng ta vẫn chưa thực sự đánh giá được đúng đối tượng hiện nay để từ đó có những phương thức và kế hoạch hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay ngày càng thiếu, chưa giỏi về nghiệp vụ, chưa được đầu tư một cách thật sự để có thể lãnh đạo được phong trào đạt kết quả tốt.

Giọt nước mắt chia tay

PV: Điều trăn trở gì chị mong mỏi và muốn nhắn gửi ở đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệm kỳ mới?

Đ/c Nguyễn Thị Thảo: Mình mong các bạn hãy sống hết mình với phong trào thanh niên, các bạn phải xác định được đây không phải là một công việc đơn giản, suốt ngày hát múa như nhiều người nghĩ. Các bạn sẽ phải lăn lộn, phải tâm huyết, mất rất nhiều công sức, thời gian thì mới được đoàn viên quý, được đánh giá cao và khi đó mới có thể thuyết phục được họ. Làm một cán bộ Đoàn tức là bạn sẽ trở thành một cái cây trong một rừng cây, sẽ có nhiều cây to, nhưng cũng có nhiều gai rậm. Nếu muốn chim làm tổ trên cây của mình bạn phải cao hơn, phải to hơn nhưng cũng đừng vì thế mà quên rằng bạn cao hơn được cũng là vì nhờ nhiều cây khác chịu bé hơn cho bạn lớn…

Ban chấp hành ĐTN khóa 2

 Lê Bách - Ảnh: Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   |