Trong những buổi tiếp xúc với Giáo sư Đạo, tôi nhận thấy Giáo sư là một nhà khoa học chân chính và được các đồng nghiệp trong nước và nước ngoài kính nể. Giáo sư rất cởi mở và thân tình đối với những đồng nghiệp Việt Nam ở nước ngoài về nước công tác. Trong những khóa học về thiên văn vật lý tổ chức tại đại giảng đường Ngụy Như Kontum cùng với Đài thiên văn Paris, Đại học Pierre và Marie Curie (Paris), Giáo sư Đạo thường chủ trì buổi lễ khai mạc, tiếp đón thân mật các giáo sư nước ngoài và tham dự cả phần văn nghệ trong buổi lễ bế mạc. Ngoài những buổi họp nghề nghiệp, chúng tôi còn có những cuộc gặp gỡ thân mật. Giáo sư Đạo là một nhà khoa học bình dị. Nhân một chuyến công tác tại Pháp, Giáo sư Đạo đến tham quan Đài Thiên văn Paris. Tôi còn nhớ sau đó, tôi muốn mời Giáo sư đến một nhà hàng “lịch sự” dùng “cơm” Việt Nam. Nhưng khi đi qua một hiệu phở bình dân, Giáo sư đề nghị muốn vào nếm hương vị phở Paris để so sánh với phở Hà Nội. Tôi được biết Giáo sư Đạo cũng là người rất hâm mộ những nghệ sĩ hát quan họ.
Sau này, trên cương vị Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, Giáo sư Đạo đã tích cực hoạt động để khuyến khích đồng bào ở hải ngoại trở về phục vụ đất nước và thực hiện những hợp tác khoa học với các trường đại học nước ngoài. Mới đây, tôi cũng đã may mắn được Giáo sư Đạo đọc lại bản thảo của cuốn sách phổ biến những hiện tượng huyền diệu trong vũ trụ mà tôi vừa viết xong để ấn hành trong nước. Giáo sư đã góp nhiều ý kiến quý báu và vui lòng viết lời giới thiệu cho cuốn sách. Thật là cảm động khi tôi đọc lại những dòng viết mà tôi không ngờ là những dòng cuối cùng vừa khoa học vừa tình cảm của Giáo sư Đạo. Cũng như nhiều đồng nghiệp nước ngoài, chúng tôi vô cùng thương tiếc Giáo sư Đạo, một nhà khoa học lỗi lạc và một người bạn thân thiết.
|