Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Đặng Ngọc Liên: “Công tác Đoàn đã mang lại cho em niềm vui, kiến thức và kỹ năng cần thiết trong học tập!”
Ngày 6/1 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giải thưởng Sao tháng Giêng đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cho 206 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội có thành tích xuất sắc trong học tập. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 1 sinh viên là Đặng Ngọc Liên (QH-2004-E) đã vinh dự được nhận giải thưởng này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Liên.

PV: Chúc mừng em vừa đoạt giải thưởng Sao tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Là 1 trong 206 sinh viên được trao giải năm nay, em có cảm tưởng gì?

SV Đặng Ngọc Liên: “Sao Tháng Giêng” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội sinh viên được trao hàng năm cho các cán bộ Đoàn Hội có thành thích xuất sắc trong học tập và công tác. Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào và may mắn khi được nhận giải thưởng này.

PV: Em có thể nói rõ hơn về quá trình học tập và tham gia công tác Đoàn - Hội của mình không?

SV Đặng Ngọc Liên: Về học tập, hiện em là sinh viên năm cuối lớp QH-2004-E Chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại. Ngoài công việc học tập trên lớp, em cũng tham gia một số chương trình hợp tác quốc tế của trường như chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm tại tỉnh Yên Bái với Đại học Tokyo (Nhật Bản), tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Kinh tế và Trường Đại học KyungHee (Hàn Quốc), tham gia cuộc thi Ý tưởng kinh doanh tại Thái Lan do các trường đại học Đông Nam Á và Đài Loan tổ chức... Những chương trình này đã đem lại cho em rất nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong học tập.

Trong thời gian học tập tại Trường ĐH Kinh tế, em được nhận học bổng của Quỹ tài chính Thống nhất Nhật Bản (UFJ). Từ năm thứ nhất đến nay, kết quả học tập của em luôn đạt trên 8 phẩy. Hàng năm, em đều được nhận học bổng của trường dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

Về công tác Đoàn - Hội, hiện em là Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn thanh niên Trường ĐH Kinh tế. Từ những năm học phổ thông, em đã rất thích tham gia các hoạt động Đoàn. Vào đại học, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường học tập mới nhưng em đã tham gia công tác từ những năm đầu tiên. Ban đầu, em chỉ tham gia trong phạm vi lớp, sau đó thì tham gia nhiều hơn ở phạm vi khoa và trường. Công tác Đoàn - Hội giúp em trưởng thành rất nhiều, tự tin hơn vào bản thân và hỗ trợ tích cực cho việc học tập của em.

Đặng Ngọc Liên (bên phải) tại cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh

PV: Tham gia hoạt động Đoàn - Hội mất khá nhiều thời gian. Nhiều sinh viên đã có nhận định như vậy. Còn em, làm thế nào để vừa học tốt vừa tham gia hoạt động Đoàn tốt?

SV Đặng Ngọc Liên: Cá nhân em rất thích tham gia các hoạt động. Đơn giản, em coi đó là niềm vui, là sở thích hơn là công việc. Đúng là tham gia hoạt động Đoàn - Hội sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nếu biết cách bố trí hợp lý và tích lũy kinh nghiệm, kiến thức từ những thời gian làm việc đó thì sẽ không thấy thời gian mình bỏ ra là vô ích. Em tham gia hoạt động Đoàn - Hội như một cách để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Vì thế, việc học của em luôn được đảm bảo đồng thời công tác của em vẫn đạt được hiệu quả.

PV: Trong gần 4 năm học đại học, kỷ niệm nào làm em nhớ nhất?

SV Đặng Ngọc Liên: Trong gần 4 năm hoạt động và công tác Đoàn trong trường đại học, em có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất với em là kỷ niệm về những chuyến đi tình nguyện hè. Mùa hè năm thứ nhất, em tham gia đội tình nguyện Khoa Kinh tế (khi ấy vẫn là Khoa Kinh tế - ĐHQGHN) hoạt động tại xã Đức Xuân, tỉnh Cao Bằng. Đây là một xã nghèo cách Hà Nội hơn 300 km, mọi thứ đều thiếu thốn, nhưng người dân ở đây rất tốt bụng và nhiệt tình. Từ người già đến trẻ nhỏ trong xã đều dành cho đội tình nguyện chúng em những tình cảm vô cùng nồng ấm. Thời gian hoạt động 20 ngày trôi qua thật nhanh. Chúng em lên xe về Hà Nội từ lúc trời còn chưa sáng rõ, hơi mưa và lạnh, vậy mà các em nhỏ trong xã đã dậy sớm, cầm ô đứng ở cổng trường học để chia tay đội tình nguyện. Các em ấy đã khóc và chào tạm biệt chúng em, nhiều em còn hứa sẽ cố gắng học tập để được lên Hà Nội học đại học và được gặp lại chúng em… Những tình cảm như thế mãi mãi không thể nào quên…!

PV: Em nhận xét thế nào về phong trào Đoàn thanh niên của Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN trước đây, nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN? Theo em, để thu hút sinh viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội cần có những chính sách gì?

SV Đặng Ngọc Liên: Phong trào Đoàn thanh niên của Khoa Kinh tế rồi Trường Đại học Kinh tế trong những năm vừa qua đã có sự phát triển tương đối tốt. Có được sự phát triển đó, bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội. Các bạn là những người rất nhiệt tình và tâm huyết với công tác. Tuy nhiên vì đa số các cán bộ Đoàn - Hội đều là sinh viên đang đi học nên không thể tránh khỏi những lúc hoạt động chưa hiệu quả do bận rộn việc học tập.

Để thu hút sinh viên tham gia tích cực hoạt động Đoàn - Hội, em nghĩ cần mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều lĩnh vực để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của sinh viên, đồng thời tăng cường chất lượng của các hoạt động để tạo hứng thú và lôi kéo sự tham gia vào các lần sau của các bạn. Theo em, là một trường đại học, nếu các chính sách của nhà trường đều coi sinh viên là trung tâm, đều hướng tới sinh viên, vì lợi ích của sinh viên thì ắt hẳn sẽ lôi kéo được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.

PV: Năm nay sẽ là năm học cuối cùng của thời sinh viên của em. Khi ra trường, em có dự định sẽ tiếp tục tham gia công tác Đoàn?

SV Đặng Ngọc Liên: Trong năm cuối này, bên cạnh việc hoàn thành tốt công việc học tập, em vẫn muốn cống hiến hết mình cho công tác Đoàn - Hội của Trường ĐH Kinh tế. Sau khi ra trường, nếu có điều kiện, em vẫn sẽ tham gia công tác Đoàn, bởi đơn giản, ngoài những lý do đã nói ở trên, công tác Đoàn mang lại cho em niềm vui!

PV: Cảm ơn em.

 Nguyễn Anh Đức - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   |