Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Lê Văn: “Mình không phải đóng tiền đi học tiếng Anh bao giờ”
Vừa đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Phụ nữ - Một nửa thế giới” do Đoàn TNCS HCM Khoa Quốc tế - ĐHQGHN phối hợp với Công đoàn Khoa và Chương trình Ngoại ngữ ColumbuStudy tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 vừa qua, Lê Văn - sinh viên lớp K5P Khoa Quốc tế lại vượt qua hơn 230 thí sinh từ 14 trường ĐH ở Hà Nội “rinh” về giải Nhì cuộc thi “Olympic Tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội mở rộng” dành cho các sinh viên không chuyên ngữ. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Lê Văn đầy thú vị, như chính tính cách của cậu sinh viên trẻ này.

Phóng viên (PV): Chào Lê Văn. Cảm giác sau khi nhận được giải Nhì một cuộc thi Olympic tiếng Anh thế nào vậy?

Lê Văn: Bất ngờ, vì cứ tưởng mình được giải… Nhất (cười). Lúc được tin mình đã qua được vòng 1 để vào vòng 2 cũng bất ngờ, nhưng là vì cứ tưởng đã bị loại, hoá ra điểm lại cao nhất trong các bạn dự thi.

PV: A. Không sợ bị đánh giá là kiêu à?

Lê Văn: Câu châm ngôn mình ưa thích nhất là: “Đừng có khiêm tốn thế. Chưa giỏi đến mức đấy đâu” (lại cười).

PV: Đang học năm thứ nhất chương trình Kinh tế - Quản lý của ĐH Paris Sud 11 tại Khoa Quốc tế, sao Lê Văn lại hứng thú tham gia nhiều cuộc thi tiếng Anh thế?

Lê Văn: Để cho đỡ… buồn. Nói tiếng Pháp mãi chán quá.

PV: Hẳn là trước đây bạn học từ một trường chuyên ngữ?

Lê Văn: Không hề! Mình học lớp chọn Toán - Lý - Hoá của trường THPT Việt - Đức, Hà Nội. Nhưng mình hứng thú với ngôn ngữ các nước lắm. Chắc chắn mình sẽ học thêm vài thứ tiếng nữa.

PV: Vậy bật mí cho mọi người biết bạn đã học tiếng Anh như thế nào đi?

Lê Văn: Thì như trẻ con học tiếng Việt thôi.

PV: Nghĩa là đi học thêm nhiều cô giáo “dạy viết chữ đẹp”?

(Cười lớn) Không. Mình không phải đóng tiền đi học tiếng Anh bao giờ. Ngoài những giờ tiếng Anh ở trường, mình học tiếng Anh bằng cách “đánh nhau”, “đập phá”, đi ăn uống, chát chít, và… yêu những người bạn nước ngoài.

PV: Việc cùng với “những người không chuyên” của Khoa Quốc tế đi “so chuông” với các bạn sinh viên các trường khác tại ĐHQGHN có để lại kỷ niệm gì đáng nhớ cho Lê Văn không?

Lê Văn: Nhiều chứ. Chuyện đội tuyển Khoa Quốc tế đi thi với ít thành viên nhất - 14 người - so với quy định của BTC là 15, có đội dẫn đi tới 20 thành viên, nhưng lại có số cá nhân được vào vòng trong “hơi bị cao” - 5 người này. Chuyện cả đội ấm ức vì ở vòng thi 1 bị BTC yêu cầu tập trung từ lúc 7h30 sáng, đội mưa đến 8h30 mới thi này. Chuyện trong vòng thi này cả đội tuyển thót tim vì một cô nhóc thành viên đến muộn, 8h15 gọi điện nhắc đi thi vẫn còn đang ngáp ngủ này. Chuyện mình vào vòng 2 thi phỏng vấn trả lời thì ít, câu giờ “phỏng vấn” lại những người hỏi mình thì nhiều, cuối cùng mới thi có 5 phút đã bị “lộ vở”, bị đuổi ra luôn! (Cười)…

PV: Và những điều đáng tiếc?

Lê Văn: Một điều duy nhất. Giá mà cả đội tuyển Khoa Quốc tế tự tin hơn, và tận dụng thời gian sau đợt luyện tập và thi Olympic tiếng Anh lần này để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Các đội khác đều tranh thủ dịp này để đi chơi, đi ăn với nhau, tưng bừng lắm!

PV: Vậy, không tính đến việc học ngoại ngữ nhé, sở thích của Lê Văn là gì?

Lê Văn: Mình thích đi du lịch, gặp thật nhiều người, khám phá thật nhiều nền văn hoá. Mình từng dự định khi tốt nghiệp phổ thông sẽ đi “ngao du” 1 năm cho biết đây biết đó rồi mới thi đại học. Cả nhà phản đối ghê lắm, cuối cùng mình đành chịu thua, thi luôn vào Khoa tiếng Nga và song ngữ tiếng Nhật, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội trước khi chuyển sang Khoa Quốc tế học chương trình của ĐH Paris Sud 11.

PV: Vỡ mộng Từ Hải rồi, chàng Lê Văn giải khuây bằng…

Lê Văn: Mình thích nghe nhạc không lời và rock, trance, alternative, đọc sách khoa học hoặc truyện cổ Andersen, Lord of the Rings, thích ăn những món ăn mình… nấu, mặc dù mình toàn nấu khác với mọi người thôi (Tại sao cứ phải lại là cà chua nhồi thịt mà không phải là cà tím nhồi thịt?), thỉnh thoảng cũng gẩy guitar những bản nhạc không lời, thỉnh thoảng vẽ…

PV: Cho mọi người xem tranh Lê Văn vẽ đi!

Lê Văn: Không bao giờ! Xấu lắm.

PV: Đừng có khiêm tốn thế. Chưa giỏi đến mức ấy đâu!

Lê Văn sinh ngày 20.12.1986, từng giành giải B cuộc thi Hùng biện tiếng Anh các trường THPT ở Hà Nội (2003), giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh lớp 12 thành phố Hà Nội (2004), được cộng đồng blogger.com bầu chọn là Most Interesting Young Writer 2005, 2 đẳng Taekwondo, sankyu Aikido…

website: http://360.yahoo.com/fa1alites

 TB (theo www.is.vnu.edu.vn) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :