ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi
Trang chủ   >  ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi  >    >  
Gặp gỡ hai thủ khoa Trường ĐHNN: Bùi Ngọc Lan và Nguyễn Lan Phương
Cả 2 nữ sinh này đều là sinh viên lớp chất lượng cao Khoa NN&VH Pháp. Đặc biệt họ là đôi bạn học gắn bó từ lớp 10 trường PTTH chuyên ngoại ngữ thuộc trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Họ là Bùi Ngọc Lan và Nguyễn Lan Phương...

Tiếp xúc với Bùi Ngọc Lan, ai cũng có cùng cảm nhận đó là một cô gái rất dịu dàng. Vóc người bé nhỏ, nếu ai không biết sẽ nghĩ Lan là một cô học trò cấp 3 chứ không phải một tân cử nhân. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống học tiếng Pháp. Ông nội của Lan là giáo viên tiếng Pháp. Cha mẹ Lan cũng là cán bộ công tác và giảng dạy Khoa NN&VH Pháp - ĐHNN. Anh trai của Lan - Bùi Anh Ngọc cách đây ba năm đã đạt danh hiệu Sao tháng giêng của ĐHQGHN nay cũng là một cán bộ giảng dạy trẻ của Khoa NN&VH Pháp. Có lẽ truyền thống gia đình là một phần lớn khích lệ Bùi Ngọc Lan hăng say môn tiếng Pháp từ khi học lớp 5. Những cuốn truyện bằng tiếng Pháp của tủ sách gia đình đã được Lan đọc hết dù có những truyện không hiểu hết các từ, rồi xem kênh truyền hình Pháp, thường xuyên nói chuyện với mọi người trong gia đình, với bạn bè bằng tiếng Pháp đã giúp Lan có được vốn kiến thức và khả năng nói tốt hơn. Từ năm lớp 10 THPT Chuyên ngoại ngữ đến khi tốt nghiệp đại học Lan luôn đạt thành tích học tập giỏi và xuất sắc. Trong 4 năm học đại học, điểm tổng kết môn tiếng Pháp luôn đạt 9, 10 và điểm TBC cả khoá học đạt 9,19. Bên cạnh đó, Lan còn hăng say nghiên cứu khoa học ngay từ năm thứ nhất đại học. Năm học 2002-2003 công trình NCKH của Lan đã đạt giải 3 cấp trường. Nhờ tham gia nghiên cứu khoa học Lan đã có thêm nhiều kinh nghiệm học tập.

ở nhà là Lan là một cô em gái bé nhỏ hiền lành, hay "nhõng nhẽo" với anh trai nên ít ai có thể nghĩ rằng ở trường cô bé Lan mảnh mai ấy là một cán cán bộ Đoàn năng nổ, rất có uy tín. 4 năm liền Lan được bầu là Bí thư chi đoàn, Uỷ viên BCH Liên chi Hội sinh viên Khoa NN&VH Pháp, Uỷ viên BCH Hội sinh viên trường. Trong màu áo xanh tình nguyện, Lan đã tham gia hầu hết các hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện của trường. Luôn lễ phép với thầy cô, giúp đỡ, chia sẻ và sống chan hoà với bạn bè, Lan thực sự được thầy cô và bạn bè yêu mến, tin tưởng.

Với những thành tích đã đạt được, Bùi Ngọc Lan đã được nhận: 3 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, 2 Giấy khen của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và gần đây nhất là Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN như đã nói ở trên.

Sau buổi lễ tốt nghiệp tràn đầy niềm vui, Lan lại có thêm một niềm vui nữa là được đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 3 Nghị viện trẻ Pháp ngữ (PFJ - III) được tổ chức tại Bruxelles - Cộng hoà Bỉ từ ngày 3/7 đến 10/7/2005.

Trong tương lai, Lan mong muốn được trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp như ông nội, bố và anh trai mình. Chúc Bùi Ngọc Lan đạt được mong ước của mình để tình yêu và niềm say mê của Lan với ngôn ngữ và văn hoá Pháp được đến với các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Sinh viên Bùi Ngọc Lan

Trái ngược với vẻ hiền dịu của Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Lan Phương, sinh viên thứ 2 của Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, lại có phong thái rất năng động và hiện đại. Ngay từ năm thứ nhất, Lan đã là một cán bộ đoàn, cán bộ lớp rất chững chạc và đầy bản lĩnh. Có lẽ chính vì vậy Phương được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm Khối trưởng suốt 4 năm đại học, rồi uỷ viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường ĐHNN từ năm 2001 đến năm 2003. Lực học tốt, vui vẻ, chan hoà và nhiệt tình là lời nhận xét mọi người dành cho Phương. Vậy mà Phương vẫn tự nhận xét mình còn nhiều nhược điểm, nhất là thiếu quyết đoán trong công việc.

Bắt đầu học tiếng Pháp từ năm lớp 8 những phải đến khi học cấp 3 tại THPT Chuyên ngoại ngữ Phương mới thật sự say mê môn học này. Có lẽ vì môi trường học tập tại trường có tính thi đua rất cao nên giống như các bạn, Phương phải gồng mình lên rất nhiều để khỏi tụt hậu. Năm 2001, sau một thời gian học ôn thi đến mức gầy còm, Phương đã đạt giải nhì quốc gia tiếng Pháp lớp 12. Với thành tích này em đã được tuyển thẳng vào Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp. Trong môi trường học tập mới, việc học không có chỉ có nghĩa là đạt thật nhiều điểm cao mà phải trang bị cho mình một vốn hiểu biết phong phú và sâu sắc về môn học. ý thức được điều đó, ngoài việc nắm chắc những kiến thức trên lớp, Phương tìm đọc thêm sách, báo tiếng Pháp, xem truyền hình Pháp và đặc biệt là tích cực tham gia phong trào sinh viên NCKH. Các công trình nghiên cứu của Phương đều được các thầy cô khen ngợi và Phương đã đạt giải nhất NCKH cấp trường năm học 2002 - 2003. Cũng trong năm học đó, Phương là sinh viên duy nhất đạt được học bổng của khóa học tiếng Pháp 1 tháng tại Grenoble - Cộng hoà Pháp. Trong bốn năm học điểm trung bình các môn học của Phương luôn trên 8,5 và kết quả cuối khoá là 9,03.

Là một trong hai sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, Phương cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Nhân dịp Phương bày tỏ lòng biết ơn tới ba mẹ - những người đã truyền cho Phương niềm say mê tiếng Pháp, tới trường Đại học Ngoại ngữ, tới thầy cô Khoa NN&VH Pháp - những người đã dìu dắt em trong những năm học qua. Phương cũng không quên nhắc đến công lao to lớn của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường - nơi đã rèn giũa khiến Phương trở nên tự tin hơn, năng động hơn và gương mẫu hơn. Mong ước được nối tiếp truyền thống của gia đình, Phương dự định sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp như ba mẹ mình.

 Thanh Tú - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :