Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Vinh dự và tự hào được học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu
Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005, chào mừng Đại hội thi đua ĐHQGHN lần thứ II và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN, tại hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị, đại diện sinh viên tiên tiến cũng đã góp tiếng nói vào bảng thành tích chung của đơn vị mình. Bản tin ĐHQGHN xin trích đăng hai trong số các báo cáo của sinh viên tại các hội nghị này.

Trương Ngọc Kiểm (SV K46A, Khoa Sinh học, ĐHKHTN): “Vinh dự, tự hào được học tập và tham gia các hoạt động dưới mái trường ĐHKHTN”

Đối với một sinh viên thì việc không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức vừa là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Chính vì vậy ngay từ khi mới bước vào trường, em đã tự nhủ rằng mình phải cố gắng, không ngừng phấn đấu vươn lên để đạt kết quả tốt nhất có thể. Không chỉ tự học, em còn cố gắng học hỏi bạn bè, các anh chị khoá trên để làm giàu vốn kiến thức của mình. Em cố gắng tìm hiểu chuyên ngành và tham gia nghiên cứu khoa học từ khi còn là sinh viên năm thứ hai. Khi tham gia nghiên cứu khoa học, em luôn được thầy hướng dẫn dạy rằng: là một nhà khoa học thì phải có tâm huyết, phải đổ mồ hôi và nước mắt thì mới có thể thành công và nhất là không được thoả mãn với thành công của mình. Thầy không cho phép em thoả mãn với kết quả của mình mà luôn khuyến khích em tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa. Kết quả học tập đạt loại giỏi, đạt giải ba tại Hội nghị khoa học sinh viên của em chỉ là những thành công rất bé nhỏ mà thôi. Em cần phải cố gắng hơn nữa, vượt qua chính mình, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học, thì một sinh viên và cũng là một đoàn viên còn phải đóng góp sức mình vào việc xây dựng tổ chức và phát triển phong trào Đoàn. Với quan niệm như thế nên từ khi trở thành sinh viên Trường ĐHKHTN đến nay em luôn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên - sinh viên. Từ khi làm Bí thư Chi đoàn rồi Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sinh học và Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường, em cố gắng phát huy vai trò của tập thể, phát huy sức mạnh và sức trẻ trong việc đẩy mạnh hoạt động Đoàn. Với những nỗ lực của cá nhân, cùng sự trợ giúp của các thầy cô, sự đồng lòng nhất trí của tập thể, Liên chi đoàn Khoa Sinh học đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn 2 năm học 2002-2003, 2003-2004 và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho đơn vị xuất sắc 5 năm 2000-2005. Là một cán bộ Đoàn, dù ở cương vị nào em cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất có thể, tôn trọng ý kiến tập thể, phát huy vai trò cá nhân trong phong trào chung.

Với những đóng góp nhỏ bé của mình, em đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM hai lần tặng Bằng khen; được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen cho cá nhân Điển hình thanh niên tiên tiến 5 năm 2000-2005; được Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen, Đoàn thanh niên ĐHQGHN và Hiệu trưởng trường ĐHKHTN tặng giấy khen.

Tháng 3/2004, sau một quá trình rèn luyện, phấn đấu, em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em luôn nhận thức được rằng trở thành đảng viên khi mới là sinh viên năm thứ ba vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm, là động lực để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập, nghiên cứu khoa học và cả công tác tập thể và mình không được chủ quan, tự cao, tự mãn mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn.

Gần 4 năm trôi qua, nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được em nhận thấy rằng nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ của các thầy cô, của Ban chấp hành Đoàn trường cũng như sự đoàn kết, nhất trí của tập thể thì có lẽ em không thể có kết quả ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian qua và xin cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Sinh học, các cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã luôn kề vai sát cánh và ủng hộ em trong học tập, công tác và cả sự chia sẻ trong cuộc sống./.

Nguyễn Thanh Tú (SV K35A1 - Khoa NN&VH Anh - Mỹ, ĐHNN): “Học tập và rèn luyện tại trường ĐHNN-ĐHQGHN đã giúp em trưởng thành và dần hoàn thiện bản thân"

Em rất vinh dự và tự hào được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2000 - 2005) Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Đến với Hội nghị này, em vô cùng vui mừng được đại diện những gương mặt sinh viên điển hình tiên tiến của Trường ĐHNN báo cáo thành tích học tập và rèn luyện trong suốt 4 năm em được học tập tại trường (2001-2005).

Cho đến giờ phút này em vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi vượt qua kỳ thi đại học và chính thức được trở thành sinh viên trường ĐHNN - ĐHQGHN. Ngay từ khi bước chân vào cổng trường đại học, được dự buổi lễ khai giảng và nghe bài phát biểu của một đại diện sinh viên, em đã ý thức rất rõ rằng chặng đường trước mắt còn rất dài và đó mới chỉ là bước khởi đầu. Em cũng tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng mà nhà trường sẽ trao cho để từ đó dần hoàn thiện bản thân.

Bốn năm học thấm thoắt trôi qua, nhưng nhờ sự quan tâm nhiệt tình của các thầy cô giáo trong Khoa nói riêng và trong Trường nói chung, em thấy mình đã trưởng thành bước đầu về cả học tập và rèn luyện.

Trong bốn năm học vừa qua (2000 - 2005). Em đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu của ĐHQGHN trong 3 năm học liên tiếp khi em là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, và thứ ba. Riêng trong năm học thứ ba, em đạt kết quả học tập cao nhất khoá 35 Khoa NN&VH Anh. Bên cạnh đó, em cũng tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Năm đầu tiên, đề tài của em được chuyển lên cấp trường, và đây là bước đi đầu tiên quan trọng mà nhờ đó em đã tạo được cho mình thói quen và sự thích thú đối với hoạt động này. Cùng với sự khuyến khích, động viên và hướng dẫn hết sức nhiệt tình của các thầy cô giáo hướng dẫn, em đã đạt được ba giải NCKHSV cấp trường. Đó là giải khuyến khích vào năm học 2002-2003, giải nhất vào năm học 2003-2004 và giải nhì vào năm học 2004-2005. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em đạt được những kết quả học tập và NCKH trên là nhờ công lao vô cùng to lớn của các thầy cô cũng như sự quan tâm của nhà trường. Em cũng rất vui mừng là sau mỗi lần nhận giải, em lại được chia sẻ với các bạn sinh viên về kinh nghiệm làm nghiên cứu cũng như về nội dung nghiên cứu. Và cũng qua những dịp như thế, em luôn cố gắng bày tỏ được lợi ích của hoạt động này với mong muốn làm cho phong trào ngày càng trở nên sôi nổi hơn.

Ngoài việc học tập và nghiên cứu, em cũng dành thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khoá. Trong năm thứ nhất và năm thứ hai, em đã tham gia công tác Đoàn và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức. Em vẫn nhớ mùa hè năm 2002-2003 khi em có lẽ là sinh viên duy nhất cùng một lúc tham gia 3 đội tình nguyện: đội hướng dẫn tuyển sinh đại học, đội dạy học tại làng trẻ Birla và đội sinh hoạt hè cho trẻ em trong khu tập thể trường. Mặc dù không thể tránh khỏi được những mệt mỏi song qua những hoạt động này, em cảm thấy rất vui khi làm được những điều cho dù nhỏ nhưng có ích và ý nghĩa cho mọi người xung quanh. Em cũng thấy mình tự tin lên nhiều, chững chạc hơn và lớn hơn sau một mùa hè như thế. Và cũng rất may mắn, em đã được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khi còn là sinh viên năm thứ nhất và em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân hơn nữa để trong một ngày không xa được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Có thể nói rằng các hoạt động ngoại khoá là một phần không thể thiếu trong những năm em được học tập tại trường. Năm thứ III, em tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Khoa NN&VH Anh tổ chức và đạt giải Nhì. Em cũng tranh thủ thời gian cộng tác làm bản tin khoa Anh, tổ chức một CLB tiếng Anh trên phố Cát Linh và lôi cuốn được rất nhiều sinh viên trường ta tham gia. Trước đây, CLB này do sinh viên Đại học Ngoại thương làm chủ tịch và nay vị trí đó đã thuộc về sinh viên ĐHNN - ĐHQGHN. Em hy vọng qua những hoạt động này, sinh viên ĐHNN - ĐHQGHN sẽ ngày càng khẳng định được mình với những kiến thức mà nhà trường đã trao cho.

Em cũng rất may mắn được tham gia nhiều hoạt động phong phú như tình nguyện cho một số chương trình của UNDP, được làm trợ lý cho phát ngôn viên của Tổ chức Y tế thế giới trong đợt dịch cúm gà năm 2004, làm điều tra cho một tổ chức phi chính phủ, hoặc làm cộng tác viên của báo điện tử VietNamNet.

Tất cả những hoạt động nói trên đã giúp em học hỏi nhiều kiến thức từ thực tế cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần qua sách vở. Cũng chính những hoạt động này giúp em củng cố rất đáng kể các kỹ năng thực hành tiếng của mình.

Đối với em, có lẽ một hoạt động vô cùng đáng nhớ đó là việc tham gia hại hội nghị quốc tế. Em tham dự hội nghị về quan hệ quốc tế và Châu á do đại học Harvard tổ chức từ 21-24 tháng 8 năm 2004 tại Thượng Hải với chủ đề: “Tìm hiểu xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ ở khu vực Đông á". Từ ngày 12 - 26/2/2005, em được chọn là một trong hai đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Đại học á - Âu với chủ đề “Tự do, An ninh và Trật tự thế giới mới" do quỹ á - Âu tổ chức với sự tài trợ của Uỷ ban Châu Âu. Và em là sinh viên Việt Nam duy nhất có mặt tại hội nghị này. Đây thực sự là hai cơ hội lớn mà qua đó em được mở mang tầm nhìn, chia sẻ suy nghĩ về các vấn đề mang tính quốc tế với sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Bốn năm học tập và rèn luyện tại trường ĐHNN-ĐHQGHN đã giúp em trưởng thành và dần hoàn thiện bản thân. Bất kỳ ai cũng có những hoàn cảnh riêng buộc họ lựa chọn: một là buông xuôi theo hoàn cảnh ấy, hai là vượt lên trên hoàn cảnh, vượt lên trên chính mình để phát triển. Mặc dù trong gia đình em, mẹ em phải cùng một lúc giữ đúng thiên chức của một người mẹ và cố gắng làm tròn bổn phận của một người bố, em luôn ý thức rằng chính điều ấy đã cho mình sự nỗ lực và cơ hội để rèn luyện như tính tự lập.

Em đạt được những kết học tập và rèn luyện nói trên là nhờ sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo và sự quan tâm của nhà trường. Có nhiều ý kiến cho rằng lên đại học chúng em sẽ không được các thầy cô giáo quan tâm như ở trường THPT, nhưng tại đây, dưới mái trường này, em đã nhận được nguồn hỗ trợ vô cùng to lớn từ phía thầy cô mà không có nguồn hỗ trợ này em sẽ khó có thể đạt được những thành tích nêu trên. Chính môi trường học tập của trường đã giúp em chủ động tham gia các công tác xã hội để hỗ trợ việc học tập cũng như củng cố các kỹ năng cần thiết, một hành trang để bước vào đời.

Là một sinh viên của Trường ĐHNN - ĐHQGHN đồng thời là một thanh niên Việt Nam em biết rằng con đường phía trước còn dài và đòi hỏi em phải liên tục nỗ lực rèn luyện. Trên con đường ấy chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, song em sẽ cố gắng để vượt qua những khó khăn đó vì "mỗi thách thức là một cơ hội". Vâng! "Mỗi thách thức là một cơ hội” - đây là câu nói của thầy Nguyễn Hoà mà em rất tâm đắc và coi đó như là một phương châm để bước tiếp trên chặng đường sắp tới.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tới các thầy, cô giáo, các bác, các chú, các cô cán bộ, viên chức nhà trường - những người đã tận tình giúp đỡ và giáo dục, đào tạo em nên người.

Kính chúc các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho Trường ĐHNN - ĐHQGHN thân yêu của chúng em luôn giữ vị trí đầu ngành về đào tạo ngoại ngữ của cả nước./.

 BBT - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :