Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Sách hay: Cùng Uyên “Du ký Châu Âu”

“Du ký châu Âu” của Ngô Thị Giáng Uyên do nhà xuất bản Trẻ ấn hành đã được tái bản đến lần thứ 2 vào tháng 3/2007 và vẫn đang nhận được rất nhiều quan tâm và yêu cầu tái bản của độc giả.

Một chuyến du lịch châu Âu qua hình ảnh lãng mạn, đầy chất thơ và câu chữ bay bổng. Những hình ảnh và màu sắc được Uyên diễn đạt giống như một đoạn phim tư liệu quay khéo với “cái tôi” - cảm xúc thật rung động… Đó là những lời nhận xét về cuốn “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương - du ký châu Âu” của tác giả Ngô Thị Giáng Uyên, cô gái nhỏ nhắn thông minh có duyên may được rong ruổi đó đây dù tuổi đời còn rất trẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua những trang viết vừa giản dị, vừa tinh tế, bạn sẽ cùng Uyên trải nghiệm không khí lễ hội trong những ngày Edinburg Festivals, được tận hưởng những ngày “giáng sinh trắng” ở Áo hay lênh đênh trên những con thuyền trên sông nước êm đềm Amsterdam… Hơn nữa, bạn cũng có thể thu thập được đáng kể những kiến thức về du lịch, ẩm thực được Uyên đưa vào những trang viết của mình một cách hết sức khéo léo như nghệ thuật thưởng thức các loại café phong phú, biết được Bỉ nổi tiếng với socola, sò và bia, biết thành phố “Anh nhất nước Anh” là York chứ không phải London… Cuốn sách còn có kèm theo những bức ảnh chọn lọc được chụp trong những chuyến đi cùng những lời chú thích của chính tác giả để bạn không chỉ được “đọc” mà còn được “ngắm nhìn”. “Dù bạn đã từng sống ở châu Âu hay chưa bao giờ đặt chân đến, hi vọng bạn cũng sẽ sống cùng tôi trong những ngày tháng vừa êm đềm, vừa sôi nổi – những ngày tháng rất thật thời tuổi trẻ của tôi”. Cùng đọc “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” và nuôi dưỡng những giấc mơ về một châu Âu cổ tích, nuôi dưỡng động lực chuẩn bị cho một ngày xốc ba lô lên vai và đi, bạn nhé.

 Nhật Quỳnh - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :