Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
SV. Nguyễn Hồng Nhung: “Tôi rất thích được hoạt động xã hội”
Có thể bạn đã từng bắt gặp nụ cười của Nhung trên sân trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN vì cô bé này có một nụ cười rất khó quên với răng khểnh, má lúm đồng tiền, kính cận tròn xoe và luôn luôn nhìn thẳng...

Lớp 11, Nhung đạt giải cuộc thi “99 gương mặt Anh quốc” do Hội đồng Anh tổ chức. Giải thưởng là một chuyến đi Anh 3 tuần với 1.443 bảng Anh (tương đương 30 triệu VND). Nhung là một thành viên trong Ban biên tập tờ CNN, tờ nội san của trường PTTH chuyên Ngoại ngữ, là Chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh mà các thành viên có thể yên tâm được cải thiện khả năng nói tiếng Anh và kết bạn thật nhiều để cùng học hỏi.

Với những thành tích ấy, Nhung bước vào giảng đường đại học với tâm lý thoải mái, rằng sẽ luôn cố gắng hết mình để không phải hối tiếc điều gì. Được các bạn tín nhiệm, Nhung làm lớp trưởng lớp K48 Ngôn ngữ chất lượng cao với tinh thần trách nhiệm và nhanh nhạy để quản lý lớp tốt. Và những thành tích mới đã đến với cô bạn có sức phấn đấu bền bỉ và rất thông minh này.

Nhung vừa trở về sau 5 tháng vi vu với học bổng trao đổi sinh viên ASEAN tại Singapore do Quỹ quốc tế Singapore mang tên SIF ASEAN Student Fellowship tài trợ. Năm nay, Việt Nam có 4 đại diện tham gia chương trình này, 2 của miền Bắc và 2 của miền Nam, và may mắn sao cả hai đại diện phía Bắc đều là sinh viên trường ĐHKHXH&NV. Nhung là một trong số ít thành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử chương trình này, vì thành viên chủ yếu là những sinh viên năm cuối hay đã tốt nghiệp.

Để được lựa chọn vào chương trình học bổng cực "khoai" này, Nhung - khi ấy là sinh viên năm thứ nhất - đã phải làm bài dự thi cùng các anh chị dày dạn kinh nghiệm. Cô bạn rất mê Harry Porter này đã làm một bản kế hoạch xây dựng mô hình ASEAN với tiêu đề: "Nếu tôi là giáo sư Dumbledore". ý tưởng dựa trên một câu chuyện tưởng tượng về thế giới phù thuỷ, nhưng vấn đề đặt ra lại chẳng trẻ con chút nào. Đó chính là những biến đổi kỳ diệu cho các nước khu vực ASEAN mà Nhung có thể tưởng tượng và mong muốn thực hiện được để khu vực được giàu mạnh, phồn vinh, thân thiện hơn. Bài dự thi sáng tạo ấy được đánh giá rất cao. Và thành tích học tập cũng như hoạt động xã hội của Nhung đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo. Một chuyến đi dài ngày cực kỳ bổ ích đã được Nhung kể lại cho tôi với tất cả sự phấn khích và say mê.

Tuy không phải lần đầu tiên ra nước ngoài, nhưng lần này Nhung cực kỳ hứng thú vì suốt 5 tháng trời, Nhung được học tập và giao lưu đối thoại trong rất nhiều hội thảo ý nghĩa, tham gia gặp gỡ sinh viên quốc tế, các nhà lãnh đạo ASEAN, Singapore, Malaysia, các học giả, các doanh nhân nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới, cũng như được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh lịch sử và văn hoá. Nhung tâm sự: “Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 5 tháng vừa qua, mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm về hoạt động xã hội trong môi trường quốc tế. Và cảm thấy thế hệ thanh niên chúng mình cần phải bắt tay vào làm một cái gì đó thực sự góp phần xoá đói nghèo, giảm lạc hậu chứ đừng nói suông mãi".

Hiện tại, Nhung đã bắt đầu một kế hoạch mới, đó là làm Biên tập viên Thanh niên cho Chiến dịch Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại khu vực Châu á - Thái Bình Dương. Chiến dịch Thiên niên kỷ đã chính thức được bắt đầu vào tháng 10/2002 và sẽ kết thúc vào năm 2015 với việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra: xoá đói nghèo cùng cực, phổ cập tiểu học, bình đẳng giới, bảo vệ cho bà mẹ và trẻ em, chống HIV-AIDS và các căn bệnh nguy hiểm khác, đảm bảo môi trường phát triển bền vững và tăng cường đối tác toàn cầu. Đó là những tiền đề đảm bảo cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình đẳng cho mọi người trên thế giới. Đó cũng chính là lý do mà Nhung hoạt động hoàn toàn tình nguyện cho chương trình. Bởi vì Nhung rất thích một triết lý của "Cà phê chiều thứ 7" trên báo Hoa học trò: "Có thể bạn không phải là anh hùng để cứu giúp cả thế giới, nhưng bạn có thể giúp một hay vài người, điều đó đã đáng quý lắm rồi!”. cô bạn ấy biết những việc mình đang làm không vô nghĩa.

Nhung đang xây dựng một mạng lưới hoạt động của thanh niên Việt Nam vì "8 mục tiêu thiên niên kỷ", rất cần có các cộng tác viên năng nổ, giàu nhiệt tình để lập nhóm: "Speak up for 2015" (Lên tiếng cho năm 2015), tuyên truyền thực hiện các mục tiêu này ngay tại Việt Nam và các nước kém phát triển trong khu vực. Nhung rất mong muốn được làm nhiều việc tốt hơn nữa cho tương lai - vì một thế giới không còn đói nghèo, lạc hậu.

 Nguyễn Diệu Ngân - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :