Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Mây hồng đến từ phố Cảng!
Chẳng có cái khoáng đạt để ngắm mây hồng trên biển, nhưng giọng kể ngọt ngào, phong thái tự tin, cởi mở và dí dỏm của cô thiếu nữ xinh tươi như kéo tôi ra khỏi không gian phố phường ồn ã, xô bồ để lòng cảm thấy thư thái và thanh thản lạ lùng...

"Làm việc trên những con tàu viễn dương, quanh năm bầu bạn với mênh mông biển cả, với sóng gió điệp trùng, hình ảnh in sâu vào trí nhớ của tôi là những đám mây hồng gối mình lên những con sóng bạc đầu. Mây trên đại dương khi trời yên, biển lặng đẹp mơ màng và quyến rũ lạ kỳ. Có lần ngồi trên boong ngắm những đám mây diễm lệ bay la đà từ khơi xa về phía đất liền, anh bạn tôi đã ước rằng: Nếu vợ mà sinh đôi 2 cô con gái thì sẽ đặt tên là Mây và Vân, chắc chắn các con mình sẽ xinh đẹp lắm...!" - không hiểu sao tôi lại chợt liên tưởng tới những dòng tâm tư đó trong một buổi chiều khi ngồi trò chuyện cùng cô nữ sinh đến từ thành phố cảng Hải Phòng hiện đang theo học lớp K50 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịu dàng với mái tóc huyền suôn dài ôm lấy gương mặt thanh tú, ánh mắt trong sáng, nụ cười duyên đằm thắm ẩn chứa vẻ đẹp thanh thoát đến nao lòng, em đã để lại ấn tượng đặc biệt với tôi ngay từ buổi sáng cùng với 19 nữ sinh thanh lịch khác của ĐHQGHN đến dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm và đến thăm 3 bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện. "Hoạt động về nguồn đã cho chúng em những bài học đạo đức thực sự bổ ích và ý nghĩa; dạy cho chúng em biết trân trọng, nâng niu quá khứ để sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Em sẽ nhớ mãi cảm giác rưng rưng khi cùng các bạn cắm nén nhang vào bát hương lớn trước đài Tổ quốc ghi công; cảm giác nôn nao xúc động khi đứng trước mộ phần của anh Thạc, chị Trâm và hàng trăm liệt sĩ khác; cảm giác nghẹn lời, cay cay nơi sống mũi khi bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Mơ tiễn chúng em ra tận đầu làng mà vẫn nắm chặt tay của từng đứa, bịn rịn như không muốn rời... Giờ em mới thấy thấm thía hơn lúc nào hết câu nói: Số phận có thể cho ta vẻ đẹp về hình thức nhưng vẻ đẹp của tâm hồn thì phải mua bằng chính nỗ lực của mỗi người..." - em bồi hồi chia sẻ. Đó là một buổi sáng tháng 3, mưa bụi như rây trên lối vào lá cây xanh mướt, 20 thiếu nữ trong trang phục áo dài trắng tinh khôi xuất hiện như làm sáng lên cả khu nghĩa trang vốn thâm nghiêm, trầm mặc. Nhìn những bóng áo trắng say sưa săn sóc từng "ngôi nhà liệt sĩ", một ông lão đứng cạnh tôi thốt lên: "Đẹp quá cậu ạ! Cảm giác như có cả một vườn hoa hồng bạch giữa chốn này. Chắc chắn anh em liệt sĩ sẽ vui và cảm động lắm! Hãy nhìn cháu gái kia kìa!". Tôi đưa ống kính máy ảnh theo tay ông lão chỉ và như bị níu ngay bởi một gương mặt đẹp, ánh mắt buồn xa xăm đang trầm mặc trước một ngôi mộ có cắm hoa hồng trắng. Ánh mắt, nét buồn ấy cứ phảng phất cùng em trong cả chặng đường của chương trình về nguồn ngày hôm đó...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức ở thành phố cảng Hải Phòng, công việc của bố quanh năm gắn với hành trình cùng những con tàu trên biển, từ nhỏ em và cô em gái đã được sống trong tình yêu thương, sự nâng niu, chăm chút của mẹ. Là con lớn trong nhà nên cô nữ sinh ấy sớm hình thành tính tự lập trong tất cả mọi việc. Em kể: "Rất may mắn vì bố mẹ em đều thấu hiểu và luôn tin tưởng ở con gái. Trong suốt quá trình học tập, đa phần những vấn đề quan trọng của bản thân, em đều đưa ra để cả nhà góp ý sau đó tự mình quyết định. Ngay cả việc thi đỗ và lựa chọn theo học chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng cũng rất tự nhiên đúng theo những gì em mong muốn...". Điều đáng nói ở cô nữ sinh này đó là số phận đã ban tặng cho em nét đẹp tự nhiên, thuần khiết. Ở trường hay ở bất cứ chỗ nào, em luôn nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của mọi người bởi vẻ ngoại hình nổi bật. Ngay từ khi học lớp 8, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập em còn dành thời gian biểu cho môn thể dục thẩm mỹ và tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể. Năm 2004, khi đang học lớp 12, cô nữ sinh đất Cảng ấy đã mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi Nữ hoàng trang sức. Chính từ những chuyến đi, những cuộc thi như vậy đã trang bị giúp em thêm nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá cho những bước tiến sau này. Lên Hà Nội học đại học, mang theo ước mơ trở thành một cán bộ quản trị văn phòng giỏi hay đơn giản là một người dẫn chương trình nổi tiếng trong tương lai, ngoài những buổi lên giảng đường, cô lớp phó học tập ấy còn tham gia tích cực vào các phong trào Đoàn - Hội ở lớp, học thêm tiếng Anh (bên cạnh ngoại ngữ chính là tiếng Pháp) và không ngừng "nhặt nhạnh" cho mình những kỹ năng cần thiết của một trí thức trẻ thời hội nhập thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Em quan niệm: "Trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để hội nhập toàn diện như hiện nay, ngoài những tố chất cần như năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vững về chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, tin học, có khả năng làm việc theo nhóm thì những trí thức trẻ phải có một tư cách đạo đức tốt, một lý tưởng sống rõ ràng, một phông văn hóa nhất định. Sự kết hợp hài hòa giữa tài và đức sẽ tạo nên một con người có ích. Cũng giống như em và 19 bạn tham dự cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐHQGHN năm 2008 vừa rồi, ai cũng ý thức được rằng người phụ nữ hiện đại phải có một vẻ đẹp hài hòa giữa hình thức và nội dung. Là hoa khôi thì đương nhiên hình thức phải đẹp nhưng quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ đi cùng hình thức đó nữa...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng giống như tất cả những bạn bè đồng trang lứa, em có một nhóm bạn thân tuy khác quê quán, ngành học nhưng rất hợp nhau. Sau những buổi học căng thẳng ở trường, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, mấy cô nữ sinh ấy lại rủ nhau tập trung tại phòng của một bạn trong nhóm tổ chức nấu ăn để được tha hồ trổ tài nữ công gia chánh và tự do chuyện trò, tâm sự. Những khoảng thời gian gặp gỡ với bạn bè là dịp để cả nhóm trao đổi với nhau kinh nghiệm học tập, phương thức ứng xử trong cuộc sống và cũng có khi nổ ra các cuộc tranh luận về nhiều vấn đề xã hội mà giới trẻ quan tâm. Em cười: "Thú thực cũng đã có một dạo em định đi làm gia sư giống như nhiều bạn sinh viên khác nhưng cuối cùng lại quyết định dành thời gian ấy cho việc học tập và chăm sóc bản thân. Với chuyên ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng của em thì việc đến lớp nghe giảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng chính bởi vậy dịp vừa qua dù rất bận rộn với 2 cuộc thi Nữ sinh thanh lịch cấp Trường ĐHKHXH&NV và cấp ĐHQGHN nhưng em vẫn sắp xếp thời gian để không vắng mặt trên lớp quá nhiều và cố gắng để hoàn thành đúng hạn đề tài báo cáo khoa học mang tên "Đào tạo, quản lý cán bộ trong cơ quan cấp bộ". Thấy em hăng hái vậy, cô Vũ Thị Phụng - Phó chủ nhiệm Khoa còn đùa: Chắc cô Hoa khôi này muốn vừa hồng vừa chuyên đây!".

Tôi nhớ mới đây đã đọc được mấy bài phỏng vấn em trên một số tờ báo điện tử với những cái tít rất ấn tượng như "Bất ngờ với ngôi vị hoa khôi", "Miss ĐHQGHN tự tin" hay "Mọi người hãy tin vào thế hệ trẻ". Giờ đây em đang ngồi đó cùng với những câu chuyện khá thú vị đưa tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không đỏng đảnh mà hồn nhiên, thân thiện; không kiêu kiêu mà giản dị, trí tuệ, em xứng đáng là đại diện cho một thế hệ nữ sinh viên của hôm nay: xinh đẹp, trẻ trung, năng động và hiện đại. Liên tiếp trong một thời gian ngắn, em giành được cả 2 danh hiệu "danh giá": Hoa khôi nữ sinh Trường ĐHKHXH&NV lần thứ III và Hoa khôi nữ sinh thanh lịch ĐHQGHN năm 2008 vậy nhưng khi nhắc đến, cô Hoa khôi ấy chỉ khiêm tốn: "Em nghĩ, ai vào đến vòng chung kết cũng đều đẹp, xuất sắc và xứng đáng đăng quang nhưng em là người may mắn hơn các bạn. Nếu được tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Sinh viên thế giới thì thông điệp mà em sẽ mang theo đó là: Nữ sinh ĐHQGHN không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn thông minh, trí tuệ, thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người". Em ngừng lời và ngước nhìn lên khoảng trời chiều với những đám mây hồng trôi nhè nhẹ. Đã đến giờ phải lên lớp tiếng Anh, em chia tay với tôi bằng nụ cười tươi như khi vừa xuất hiện.

Đến lúc ấy, tôi mới chợt nhớ rằng mình quên hỏi em những điều đã chuẩn bị sẵn trước cuộc phỏng vấn. Phùng Hồng Mây; sinh viên K50 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN); sinh ngày 4/11/1986; quê Hải Phòng; danh hiệu... - Vài dòng thông tin ngắn ngủi ấy trên trang báo chưa đủ để bè bạn khắp nơi biết rõ về em. Nhưng tôi tin những ai đã một lần tiếp xúc với Mây, nghe em trò chuyện đều sẽ có chung một ấn tượng khó quên cũng giống như một chiều hè tắc đường trên phố bất chợt ngước nhìn khoảng trời trước mặt và bắt gặp một vầng mây hồng đang lững đững trôi - vầng mây ấy mang theo những làn gió của đại dương, đến từ thành phố Cảng...

 

Kết quả cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐHQGHN

lần thứ III năm 2008

1. Giải Hoa khôi: Phùng Hồng Mây SBD 12, Trường ĐHKHXH&NV

2. Giải Á khôi trí tuệ: Nguyễn Thị Kim Sáu SBD 15, Trường ĐHKHXH&NV

3. Giải Á khôi sắc đẹp: Hoàng Thị Thuý Hằng SBD 07, Khoa Quốc tế

4. Giải trang phục áo dài đẹp nhất: Phùng Hồng Mây SBD 12, Trường ĐHKHXH&NV

5. Giải năng khiếu: Nguyễn Pha Lê SBD 10, Trường ĐH Ngoại ngữ

6. Giải thí sinh làm việc đồng đội tốt nhất: Ngô Thị Hương Ly SBD 11, Trường ĐHKHTN

7. Giải thí sinh có gương mặt khả ái nhất: Phan Thị Hoài Thương SBD 17, Trường ĐHKHXH&NV

8. Giải thí sinh được bình chọn qua mạng nhiều nhất: Hoàng Thị Thuý Hằng SBD 07, Khoa Quốc tế

9. Giải thí sinh phong cách nhất: Nguyễn Thuỳ Trang SBD 20, Khoa Quốc tế

10.Giải thí sinh thân thiện nhất: Nguyễn Lê Trang SBD 19, Trường ĐHKHTN

 Minh Trường - Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :