Nhịp cầu bè bạn
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Nhịp cầu bè bạn  >  
“Vào đại học chỉ là bước đệm để thực hiện ước mơ”
Năm lớp12 không ít bạn đã nói với tôi rằng vào đại học là ước mơ lớn nhất của mình. Tôi tôn trọng nhưng không tán thành. Nếu như đó là ước mơ lớn nhất thì đâu sẽ là ước mơ lớn hơn. Vâng vào đại học rồi các bạn sẽ làm gì? Và sau khi tốt nghiệp đại học rồi các bạn sẽ làm gì nếu như ước mơ chỉ dừng lại ở đó.

Tôi cũng nhận thấy nhiều bạn không dám ước mơ gì lớn chỉ xoay quanh vấn đề có một chỗ làm ổn định, một đồng lương đủ sống, một cái gì an phận thủ thường mà không tìm cho mình những yêu cầu, những công việc thử thách.

Năm thứ nhất vừa tốt nghiệp THPT với nhiều lý do khách quan tôi phải chọn thi một trường cao đẳng sư phạm của tỉnh và tôi đã đỗ với không mấy khó khăn. Nhưng người ta thường bảo rằng cái gì mà dễ dàng đạt được thì cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Có thể sau 3 năm rèn luyện tại trường tôi sẽ tốt nghiệp và trở thành cô giáo với "mức lương không thể đói”. Với nhiều người đó là ước mơ là khao khát nhưng với riêng tôi đó lại là thất bại mặc dù tôi rất yêu trẻ và trân trọng nghề giáo, vì đó không phải là ước mơ của tôi, không phải là cái nghiệp mà tôi chọn lựa. Tôi chán nản vô cùng và nhiều khi học chỉ là cái cớ để chấp nhận thất bại và tồn tại trước mắt. Rất nhiều đêm tôi đã trăn trở và luôn đặt ra câu hỏi trong đầu: Tiếp tục sống một cách không ước mơ, không mục đích hay trở lại điểm xuất phát đầu tiên làm lại từ đầu với những khó khăn và nhiều cản trở nhưng được sống với ý nghĩa đích thực của bản thân. Mà khó khăn đầu tiên của tôi là sự không đồng ý của ba tôi, bởi ba tôi cho rằng là con gái với nghề giáo sẽ nhàn hơn và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tôi hiểu, ba muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi đã trái ý ba âm thầm học và ôn thi, cuối cùng mọi nỗ lực của tôi đã thành công.

Khi cầm giấy báo đại học trong tay tôi đã nói chuyện với ba. Ba hỏi tôi rằng: “Liệu đại học có phải là tất cả đối với con?”. Nhưng với niềm tin vào ước mơ của mình tôi đã trả lời ba: "Không. Thưa ba, đại học chỉ là bước đệm để con thực hiện ước và hơn hết con không thể để cho sức ỳ bản thân, tư tưởng chấp nhận trở nên quá lớn lấn át cả những khao khát, những tham vọng, mơ ước của con". Và tôi đã thuyết phục được ba.

Và giờ đây tôi đã là sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN. Điều tôi nói không phải là cái gì to lớn mà chỉ là lời khuyên chân thành cho những bạn đang đứng trước sự lựa chọn con đường để thực hiện ước mơ đích thực của mình. Chúc các bạn thành công.

 Biên Thuỳ
Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :