Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Nhà thơ phái đẹp lên ngôi
Tập thơ Bay lặng im của nhà thơ Trang Thanh đã đạt giải thơ Lá Trầu lần thứ nhất. Ngày 28/3/2008, trong không gian thơ nữ mùa Xuân tại khu nhà Việt, Bảo tàng Dân tộc học, lễ trao giải đã diễn ra thân mật, nồng ấm, đánh dấu những thành công bước đầu của Qũy Lời vàng Eva trong mục đích tôn vinh lao động nghệ thuật của các nhà thơ phái đẹp.

 

Đây là một giải thưởng đậm đặc tính nữ. Công ty đứng ra tổ chức sự kiện này có tên là Công ty Phát triển truyền thông Eva do nhà thơ nữ Lê Ngân Hằng làm giám đốc; quỹ do Công ty sáng lập là Qũy Lời vàng Eva; giải thưởng mang tên Lá Trầu gợi nhớ về người phụ nữ trong sự tích Trầu cau; Nhà tài trợ của quỹ là Công ty Nam Dược - nhãn hiệu Nam Dược WOMEN; Ban thẩm định giải do nhà thơ Giáng Vân, báo Phụ nữ thủ đô làm trưởng ban; việc in ấn tác phẩm được sự cộng tác của Nhà xuất bản Phụ nữ; và đương nhiên, tất cả các nhà thơ tham dự giải đều là nữ!

Chặng đường 383 ngày của dự án này cũng đầy gian nan vất vả. Trong suốt thời gian qua, Công ty Eva đã tổ chức các hoạt động quảng bá giải thưởng, kêu gọi đầu tư, kêu gọi sự ủng hộ, tổ chức biên tập, in ấn, xuất bản các tập thơ và giới thiệu đến công chúng. Trong 27 tập thơ tranh giải, Ban thẩm định đã chọn ra 6 tập thơ và lần lượt giới thiệu trong không gian thơ nữ mùa Hạ, Thu, Đông tại Bảo tàng Dân tộc học. Đó là các tập Chữ cái của Từ Huy, Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý, Áo lá sen của Trương Thị Kim Dung, Phía bên kia cây cầu của Đinh Thị Như Thúy, Bay lặng im của Trang Thanh và Căn phòng, và bóng tối của Lê Mỹ Ý. 

Đánh giá về chất lượng các tập thơ tham dự, nhà thơ Giáng Vân, trưởng Ban thẩm định cho biết: "Cuối năm 2007, Ban thẩm định đã nhận được khoảng 26, 27 tập thơ. Một con số không nhỏ. Giọng điệu thơ rất đa dạng, phong phú. Bên cạnh những tác giả chững chạc, thơ nhiều trải nghiệm, cá tính rõ rệt là các tác giả tay nghề còn non nớt, nhưng trong đó đã thấy lấp lánh những tia sáng hy vọng. Về 6 tập được chọn, Ban thẩm định thống nhất rằng không có tập nào vượt trội hẳn so với các tập khác. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của thơ đương đại, họ, mỗi một tác giả đã thật sự có một giọng điệu riêng, một lối đi riêng, một màu sắc cá tình riêng, một vẻ đẹp riêng. Cuối cùng, kết quả bỏ phiếu của ban thẩm định đã nghiêng về Bay lặng im của Trang Thanh".

Trong không gian thơ nữ mùa Xuân, ngoài Lễ trao giải Lá Trầu cho Bay lặng im, 5 tập thơ còn lại cũng được vinh danh với các dấu ấn đặc biệt mà mỗi tập thơ để lại: dấu ấn Độc đáo cho Chữ cái, Ngôn ngữ đẹp cho Căn phòng, và bóng tối, Tinh tế cho Phía bên kia cây cầu, Truyền thống cho Áo lá sen và Mới lạ cho Cơn ngạt thở tình cờ.

Trong buổi Lễ trao giải thân mật, ông Hoàng Lê Hưng, Trưởng chi nhánh Công ty Nam Dược tại Hà Nội cho biết: "Nam Dược chúng tôi vốn luôn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, vì thế chúng tôi rất vinh hạnh được cùng tham gia vào dự án của Công ty Eva để tôn vinh những người phụ nữ, những người làm đẹp cuộc đời bằng tâm hồn và trái tim của họ. Trong thời gian tới chúng tôi hứa là sẽ có nhiều quan tâm tích cực hơn nữa đối với hoạt động có ý nghĩa này". Việc tài trợ cho dự án này của Công ty Nam dược cho thấy các doanh nhiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động văn hóa.

Chị Lê Ngân Hằng, Giám đốc Công ty Phát triển truyền thông Eva, người lao tâm lao lực cho dự án này chia sẻ: "Hoạt động này không định hướng đến một điều gì to tát. Chúng tôi mong muốn giúp cho những tập thơ nữ hiện diện và để cổ vũ cho một thứ lao động cực nhọc mà rất ít khi được thấu hiểu, và những thiệt thòi mà nhà thơ đang trải qua. Chương trình cũng hy vọng tạo cho các nhà thơ nữ được một chút niềm tin, khích lệ họ, mang lại cho họ nhiệt tình sáng tạo. Từ đó họ có những bước tiến hữu ích, gặt hái thành công cho bản thân, sau nữa là cho nhiều điều rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn".

Nhà thơ Giáng Vân đánh giá cao dự án mà Công ty Eva đang tiến hành: "Phải chăng, đã quá lâu thơ bị bỏ quên, thơ là cái gì đó quá xa xỉ trong đời sống xô bồ? Vì bị bỏ quên, nên nó không được chăm sóc. Nhưng thơ không được chăm sóc hay chính tâm hồn con người bị bỏ quên, không được chăm sóc? Rồi đột nhiên một hồi chuông được gióng lên và chạm được vào lòng người. Tôi cho Giải thơ Lá Trầu giành cho các tác giả nữ là tiếng chuông đó".

 

 Thái Nguyên - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 206 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :