Trang chủ   >   >    >  
Cô bống - Hồng Nhung trong “Khu vườn yên tĩnh”
Lặng đi một năm cùng những chuyến lưu diễn ngoài biên giới, cô bống của nhạc Việt đã trở lại ấn tượng trong show diễn thứ 2 của “Con đường âm nhạc”: “Im lặng” của nhạc sĩ Dương Thụ và bằng Album vol.9 của chính cô mang tên “Khu vườn yên tĩnh”. Trên nền giai điệu và ca từ tuyệt đẹp, giọng ca Hồng Nhung đã đem đến cho người nghe một không gian thưởng thức âm nhạc với nhiều bung phá bất ngờ từ hoà âm, phối khí, âm thanh đến ý tưởng kịch bản. Ngay chính những thính giả khó tính nhất sau khi “gặp lại” cô ở “Khu vườn yên tĩnh” đều nhận xét: “Hồng Nhung, vẫn chính là cô ấy!”...

PV: Nghe Hồng Nhung hát trong show diễn “Im lặng” của nhạc sĩ Dương Thụ nhiều người lại nhớ đến chị ở CD mới nhất “Khu vườn yên tĩnh”. Phải chăng phong cách chị đang dần trở nên đơn giản, “đời sống hoá ” âm nhạc trong không gian mang màu sắc "thiền tịnh"?

Ca sĩ Hồng Nhung: Đầu những năm 90, nhạc sĩ Dương Thụ về Tiên Du, Bắc Ninh sống "ẩn dật" trong một khu vườn dưới chân núi Chè. Những ca khúc như "Trở về", "Tháng tư về", "Giọt sương" đã ra đời thể hiện được độ trong trẻo nhất, thuần khiết nhất và "an nhiên tự tại" nhất của nội tâm còn người. Đúng vào lúc ấy, như ông nói chính tôi đã kéo ông trở lại khi những ca khúc của ông do tôi trình diễn đang rất được yêu thích tại TP. HCM… Phong cách và ca từ Dương Thụ còn khá sâu đậm trong CD "Khu vườn yên tĩnh" bởi ý tưởng văn học và kịch bản do ông viết, phần hoà âm do Quốc Trung đảm nhận. Đây là hình thức tối giản trong âm nhạc, chẳng hạn bài "Tiếng mưa để lại" chỉ có 3 nốt và thay đổi câu chữ, "Tiếng nước róc rách" thật ra chỉ có một câu chữ, có thêm vài nốt phụ. Có điều kiện tiếp xúc với nhiều phong cách nhạc, tôi luôn cố gắng tự làm mới ở mỗi Album. ở Album Vol.9 này không phải gộp các ca khúc cũ cộng với một số sáng tác mới để tạo thành một Album mới. Nó là một tác phẩm thống nhất, được tư duy từ trước theo một tư tưởng duy nhất…

PV: Làm việc với một êkíp nhạc được đánh giá là tốt nhất hiện nay, chắc chắn chị sẽ rất thuận lợi khi đến với phong cách mới này?

Ca sĩ Hồng Nhung: Tôi tự tin hơn khi bên cạnh mình là những người bạn tài hoa. Với nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng phong cách đơn giản nhưng phải thật tự nhiên, thật thuyết phục. Tôi nghĩ để có một phong cách diễn đơn giản nhưng đứng được trong lòng người hâm mộ là rất khó. Với Album mới này, phải nói nhạc sĩ Dương Thụ đã rất hiểu tôi nên những gì chú viết ra tôi đều hát thành công. Cả phong cách nhạc của Quốc Trung cũng rất phù hợp với chất giọng của Hồng Nhung (cười…). Chính sự kết hợp tài năng của nhiều người đã tạo nên cái hay, cái độc đáo của “Khu vườn yên tĩnh"…

PV: Liệu người hâm mộ có còn gặp lại phong cách này của Hồng Nhung trong những Album sắp tới…?

Ca sĩ Hồng Nhung: Tôi quan niệm âm nhạc cũng giống như dòng đời trôi chảy và luôn thay đổi, khó mà nói trước được điều gì. Có điều với bản thân Nhung cũng như tất cả mọi người đều đánh giá đây là một hướng đi rất hợp với mình, nên chắc chắn tôi sẽ tiếp tục phát triển phong cách đơn giản này. Nói là đơn giản nhưng không có nghĩa là tầm thường, bởi như Album "Khu vườn yên tĩnh" để hoàn thành được đã tốn rất nhiều công sức, chi phí, không những có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà thời gian thực hiện cũng tới một năm rưỡi.

PV: Phải chăng chính sự chuẩn bị công phu ấy là động lực thôi thúc chị quyết định thực hiện một liveshow “Khu vườn yên tĩnh” trong năm nay?

Ca sĩ Hồng Nhung: Mọi người trong êkíp đều còn rất hưng phấn vì mọi việc vừa mới hoàn tất, vì thế mọi người ai cũng mong muốn có một sân khấu diễn riêng của Hồng Nhung. "Khu vườn yên tĩnh" đã từng xuất hiện trên VTV3, rồi phát sóng trên HTV, nhưng đó không phải liveshow của tôi. Nói thì nói vậy, nhưng để thực hiện được điều này không dễ vì có hàng loạt những yếu tố chi phối mà ở đó trở ngại, khó khăn không phải là ít. Phải cố gắng là điều mà tôi luôn tâm niệm…

PV: Chị có nghĩ rằng mình lại gặp thuận lợi như thời chị làm show "Bống bồng ơi"?

Ca sĩ Hồng Nhung: Dĩ nhiên là không bởi sân khấu âm nhạc bây giờ đa dạng và phức tạp với nhiều trường phái, nhiều quan điểm khác nhau nên sự phân tán sẽ rất lớn không tập trung được như trước. Nhưng biết đâu đó chẳng phải là lợi thế vì giữa hàng loạt cái sôi động, xô bồ, người hâm mộ lại tìm đến với "Khu vườn yên tĩnh" như một "món ăn lạ miệng”. Ngay tốc độ tiêu thụ của CD này khi vừa ra mắt cho phép chúng tôi tin vào điều đó…

PV: Như một sự hẹn trước, năm nay cả hai diva nổi tiếng là Hồng Nhung và Thanh Lam đều dự định thực hiện liveshow cho riêng mình, phải chăng đây là một hành động “đáp lễ”…?

Ca sĩ Hồng Nhung: Liveshow không phải là vấn đề quá to tát. Nếu tất cả mọi người cùng làm được thì thật hay bởi phong trào âm nhạc chung sẽ trở nên sôi động và "nóng" hơn, thu hút được sự chú ý nhiều hơn là diễn ra lẻ tẻ. Còn với Hồng Nhung, Thanh Lam hay nhiều ca sĩ khác khi đã tạo được chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ trong một khoảng thời gian không phải là ngắn, mỗi người đều có một phong cách riêng biệt và ngày càng khác nhau vì thế không có gì đáng ngại nếu một năm mà diễn ra vài liveshow lớn, cũng không có lý do gì để lo bị chia mất thị phần…

PV: Là một ca sĩ, công việc bận rộn cả ngày, chị sẽ dành thời gian nào cho gia đình?

Ca sĩ Hồng Nhung: Mình là phụ nữ, việc chăm sóc gia đình vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui sau những giờ làm việc mệt mỏi. Trừ những lần đi lưu diễn hoặc những khi công việc quá thúc bách còn lại mình đều cố gắng về để cùng ăn cơm với cả nhà. Một Hồng Nhung duyên dáng, tươi tắn trên sàn diễn cũng là một Hồng Nhung dịu dàng, đằm thắm của gia đình đấy. Nếu tình cờ gặp trên phố một cô nội trợ vận áo hồng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh vô số thứ, mồ hôi mướt mặt, bạn cứ nhìn kỹ xem biết đâu đó lại là tôi, một nghệ sĩ của gia đình chứ không phải của ánh đèn sân khấu…

PV: Xin cảm ơn chị.

 Nguyễn Trương Huyền (thực hiện) - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: