Trang chủ   >   >    >  
Coi chừng chiêu thức lừa mới qua ATM
15 giờ ngày 17/1/2008, máy điện thoại di động của tôi hiện thị một số điện thoại lạ từ nước ngoài gọi về, tôi ấn phím để nghe. Sau một hồi nhạc khoảng 2 phút, phía đầu dây xuất hiện một giọng nữ: "Anh đã từng mua đồ điện tử, điện lạnh tại các siêu thị lớn ở Việt Nam chưa?"

Sau ít giây ngập ngừng tôi trả lời: "Chưa!". Phía đầu dây bên kia lại tiếp tục: "Chúng tôi là Hồng Kông company chuyên cung cấp các mặt hàng điện tử, điện lạnh hàng đầu của Hồng Kông. Lần đầu tiên chúng tôi mở văn phòng đại diện ở Việt Nam để quảng bá sản phẩm. Anh là người có số điện thoại may mắn được đề nghị từ Việt Nam để nhận được quà tặng + mã số may mắn tham dự hội chợ triển lãm đồ điện tử điện lạnh tại TP. HCM. Đây là số điện thoại được kết nối trực tiếp từ Việt Nam mà chúng tôi cũng chưa biết đó là số nào. Anh hãy cho biết số điện thoại, địa chỉ và số chứng minh thư của anh để chúng tôi gửi quà đến. Mã số tham dự hội chợ của anh là AK".1988. Chúc anh may mắn!".

 

Khoảng 10 giờ ngày 18/1/2008, tôi nhận được một tin nhắn qua điện thoại di động: "Cong ty HONGKONG company gui tang quy khach hang ma so tham du hoi cho AK".1988 xin cam on" từ số máy +841688063660. Đến 17 giờ ngày hôm đó tôi nhận cuộc gọi từ một số di động trong mạng Viettel. Đầu dây là một người đàn ông, nói tiếng miền Nam, hỏi có phải tôi là người có mã số tham dự hội chợ là AK".1988 không, tôi trả lời có rồi đầu dây tự xưng là Ban Tổ chức hội chợ triển lãm hàng điện tử điện lạnh Hồng Kông diễn ra ở công viên nước Đầm Sen và thông báo mã số AK".1988 đã trúng thưởng và mời tôi bay vào TP. HCM để nhận giải thưởng. Do sóng kém nên tôi nghe không rõ nội dung. Vì đang bận làm việc nên tôi không để tâm vào.

Khoảng 12 giờ ngày 19/1/2008, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số 01680080. Đầu dây là một giọng nam, nói tiếng Việt thông báo cho tôi: "Chúng tôi là công ty điện tử, điện lạnh Hồng Kông. Hôm qua chúng tôi tổ chức triển lãm sản phẩm điện tử, điện lạnh của mình ở Công viên nước Đầm Sen. Mã số bốc thăm của anh được giải nhì nhưng rất tiếc anh không có mặt để nhận giải. Chúng tôi chỉ ở Việt Nam có 1 ngày nên giải thuởng của anh chúng tôi đã mang về Hồng Kông. Mời anh thu xếp thời gian trong vòng một tuần sang Hồng Kông để nhận giải". Bị kích thích tò mò nên tôi hỏi ngay: "Anh có thể cho em biết giải thưởng của em là gì không ạ?" thì được trả lời: "Giải thưởng của anh quy sang tiền Việt Nam là bốn trăm triệu đồng. Nếu anh thu xếp được để bay sang Hồng Kông nhận giải thì liên hệ với số 0085265544193, gặp anh Tuấn". Bán tín bán nghi tôi liền phản ứng nhanh: "Em sắp cưới vợ, trong vòng 1 tuần tới em sẽ không đi được." Đáp lại sự tường trình của tôi, người ở đầu dây trả lời: "Chúc mừng anh! Anh quả là người may mắn! Rất tiếc, anh lại không sang Hồng Kông để nhận giải thưởng nhưng chúng tôi sẽ bàn lại với Ban Giám đốc". Tôi trả lời: "Cảm ơn anh! Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh!". Đến 13 giờ hôm đó, tôi nhận cuộc gọi từ số máy 0085265544193, vẫn là giọng đầu dây quen thuộc, từng xưng tên là Tuấn: "Chúng tôi đã trao đổi qua với Ban Giám đốc về việc của anh". Tôi chưa kịp trả lời thì người kia hỏi luôn: "Tại Việt Nam, anh có dùng một tín dụng hay tài khoản nào có thể giao dịch quốc tế được không?". Tôi trả lời: "Em không dùng tín dụng nhưng có sử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank". Đáp ứng yêu cầu của người đối thoại, tôi cung cấp tài khoản, tên tài khoản ATM Vietcombank của mình. Trước khi cuộc gọi kết thúc, người đàn ông đầu dây nói: "Chúng tôi sẽ liên lạc với Ngân hàng Hồng Kông và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam để gửi tiền vào tài khoản cho anh". Nửa tin nửa ngờ về "bọc tiền từ trên trời rơi xuống", tôi đến ngân hàng gần chỗ làm để hỏi thủ tục gửi tiền từ nước ngoài vào tài khoản thì được biết, số dư trong tài khoản của tôi sẽ tăng lên trong vòng 3 ngày nếu tôi được gửi tiền từ nước ngoài về. Dù chưa thực sự chắc chắn nhưng bị hấp dẫn với khoản tiền khổng lồ nói trên nên khi phát hiện ra mình đã nhầm lẫn, thay vì cung cấp tài khoản của mình, tôi lại cung cấp tài khoản bạn gái của tôi cho người đàn ông kia và vào sáng thứ 2 (ngày 21/1/2008), tôi đã gọi điện sang Hồng Kông vào số máy 0085265544193 xin gặp người đàn ông vẫn tự xưng là anh Tuấn để đính chính lại thông tin. Chiều hôm đó, người đàn ông nọ gọi lại vào di động của tôi nói rằng: "Chúng tôi đã làm việc với ngân hàng. Vì chuyển số tiền lớn nên số tiền lưu động trong tài khoản phải từ 30 triệu trở lên thì mới thực hiện giao dịch được. Để thuận tiện, anh có thể gửi tiền vào cả 2 tài khoản (tài khoản của tôi và bạn gái), mỗi tài khoản trên 30 triệu để chúng tôi chuyển tiền về cho anh". Sau đó, tôi đã gọi điện tới bộ phận quản lý thẻ ATM của Vietcombank (04.8243524) để xác thực thông tin và được biết điều kiện để được chuyển tiền vào tài khoản là thẻ hoạt động, không hề yêu cầu về số dư trong tài khoản, ngân hàng sẽ không cung cấp thông tin số dư trong tài khoản ATM cho bất kỳ ai và không ai có thể lấy tiền từ thẻ ngoài chủ thẻ. Biết chắc là mình đã bị lừa đảo nhưng chưa rõ thủ đoạn ra sao nên ngay sau đó tôi và bạn gái đã rút gần hết tiền trong tài khoản.

 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/1/2008, tôi nhận một cuộc gọi từ số 0085265544193 để lấy thông tin về việc chuyển tiền của tôi vào tài khoản thì tôi trả lời: "Em đã chuyển hơn 40 triệu vào tài khoản của mình, con số chính xác là 45.200.000 đồng" thì được đáp lại: "Lúc nào chuyển được tiền, chúng tôi sẽ báo lại cho anh". 17 giờ chiều hôm đó, di động của tôi hiện thị cuộc gọi đến từ số 01780000 và bảo tôi ra kiểm tra tài khoản của mình xem sao. Yên tâm vì mình đã rút hết tiền trong tài khoản, với suy nghĩ "chịu chơi" "đã ngồi trên lưng hổ thì xem nó chạy đường nào?". Tôi "ngoan ngoãn" làm theo đề nghị của người đàn ông nọ là ngay lập tức ra cột ATM gần nhất để kiểm tra số dư tài khoản. Trong vòng 45 phút sau đó, liên tục các cuộc gọi đến di động cho tôi từ các số 01780000 và 01680080. Khi tôi trả lời là số dư tài khoản của tôi không có gì thay đổi. Đoán là tôi không thạo trong việc giao dịch bằng thẻ ATM, tiếng Anh lờ mờ nên các cuộc gọi đến liên tục hướng dẫn tôi suốt quá trình kích hoạt thẻ ATM, sử dụng ngôn ngữ hiển thị bằng tiếng Anh và chuyển khoản cho tài khoản 0071004151080 với chiêu bài "Chúng tôi cung cấp cho anh một mã số, anh nhập vào để chúng tôi chuyển tiền cho anh". Quy trình mà tôi được hướng dẫn là: Cho thẻ ATM vào ->Chọn English ->Nhập mã Pin ->Chọn Fundtransfer -> Nhập mã số 0071004151080 ->Nhập số 43223688 ->Enter. Sau khi nhập mã số 0071004151080 (cũng chính là tài khoản chuyển đến), trên cột ATM tôi đang đứng hiện thị Destination Account (Tài khoản chuyển đến): 0071004151080 và Destination Name (Tên tài khoản chuyển đến): Nguyen Thanh Binh. Đi guốc trong bụng chiêu thức lừa đảo này, trước khi kết thúc trò chơi này, tôi đã lật tẩy ván bài của bọn chúng. Tôi điềm tĩnh nói qua điện thoại: "Em giỏi tiếng Anh lắm! Lần sau đừng lừa nữa anh Bình nhé!".

Tôi thiết nghĩ câu chuyện của tôi sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dùng ATM hiện nay. Khi mà thẻ ATM đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống xã hội mà không phải ai cũng thành thạo việc giao dịch qua ATM bằng tiếng Anh. Đây là trò lừa đảo có quy mô, tổ chức (nhiều người tham gia, đối tượng hoạt động không chỉ ở môi trường trong nước mà ở cả nước ngoài), mọi người dùng ATM hãy luôn cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo!

 Văn Kiên - Bích Thảo - Bản tin ĐHQG Hà Nội, 205 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: