Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Ấn tượng đêm giao lưu nhạc sĩ Phú Quang: “Chuyện bình thường” phi thường
“Phú Quang - Chuyện bình thường” sẽ là đêm nhạc khó quên nhất đối với sinh viên trường ĐH KHXH&NV trong năm 2004, lần đầu tiên đưa nhạc sĩ Phú Quang đến với KTX Mễ Trì sôi động. Một đêm nhạc miễn phí do Đoàn trường tổ chức vào tối 26/11/2004. Và đúng như lời của đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Kỳ (AET) khi thay mặt cho các nhà tài trợ lên phát biểu đã nhấn mạnh rằng: “Chuyện bình thường đối với nhạc sĩ Phú Quang nhưng phi thường đối với chúng ta”.

“Chuyện bình thường” mà... xúc động

Cá nhân tôi là một người vốn không đam mê nhạc Phú Quang (PQ), nhưng từ những ngày bước vào cuộc sống hối hả nơi phố phường Hà Nội, tôi bỗng tìm được một góc riêng của mình qua những bản tình ca ông viết như: Em ơi! Hà Nội phố; Biển nỗi nhớ và em; Điều giản dị... Những bản tình khúc đã quá quen thuộc với bao lứa sinh viên và luôn chiếm nhiều thư yêu cầu trên các Đài phát thanh. “Nhạc của ông buồn khi mới nghe, nhưng nghe kỹ thì thấy rõ chất trữ tình, sâu lắng và hết sức trong sáng” - Đó là ý kiến của hầu hết các bạn được phỏng vấn trong phóng sự của Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí, trường ĐH KHXH&NV thực hiện trình chiếu lúc bắt đầu chương trình. Từ lâu đã có rất nhiều bạn sinh viên trường ĐH KHXH&NV đam mê nhạc PQ. Sẽ không sai khi nhận định rằng trường ĐH KHXH&NV là “cái vựa PQ”, một trong những nhạc sĩ mà sáng tác của ông đậm chất nhân văn nhất Việt Nam.

Xúc động trào dâng khi hàng nghìn con tim cùng đập một nhịp theo những ca khúc mà họ đã nghe, đã thích từ lâu, một nhạc sĩ từ lâu họ đã mến mộ, những ca khúc mà họ luôn muốn hát lên, muốn vặn “volume” thật to để mọi người xung quanh cùng nghe. Các ca sĩ chuyên nghiệp cùng những giọng ca “đỉnh” của trường vốn cũng “chuyên” PQ và một dàn âm thanh chuyên nghiệp được huy động đã phục vụ thành công cho những fan PQ khá sành. Hơn thế nữa, họ còn được nói chuyện trực tiếp với nhạc sĩ PQ, được nhận quà là một album mới nhất của ông, có chữ kí tặng.

Bất ngờ hơn cả phải kể đến màn biểu diễn của ca sĩ Hằng Nga. Khi đề nghị một bạn hát cùng “Tình khúc 20”, chắc chị cũng không ngờ là có một sinh viên khiếm thị xung phong lên hát cùng. Và chính nhạc sĩ PQ cũng rất xúc động, ông lên sân khấu trao tận tay cậu sinh viên album mới của mình và rút ngay cây bút trên túi áo kí “tặng nóng” rồi ôm hôn đến nghẹn ngào. Thật thán phục thay cho nhạc sĩ PQ khi âm nhạc của ông đã góp một phần tìm lại ánh sáng cho cậu sinh viên ấy.

Nhà thơ Phan Huyền Thư cũng có mặt trên sân khấu với cương vị khách mời trong phần giao lưu, nhưng chị có vẻ trầm tư buồn. Thế rồi ca khúc “Buổi sáng” (PQ phổ thơ Phan Huyền Thư) của chị bật lên trên nền nhạc piano do chính nhạc sĩ PQ đệm đàn như một lời tâm sự của một sinh viên cũ xa trường đã lâu. Cùng tâm trạng ấy, anh Thạch Lam, học viên cao học ĐHQGHN, lặn lội từ tận Quảng Ngãi để đến với chương trình cũng khẽ khàng nhắc tới nỗi nhớ trường của mình trước khi biểu diễn rất thành công ca khúc “Thương lắm tóc dài ơi” của nhạc sĩ PQ cùng tiếng đàn guitar khá trong trẻo của chính anh. Đây cũng là ca khúc xúc động nhất chương trình, như lời tựa của nhạc sĩ PQ trong album mới của ông: “Bài ca của tôi giống như một lúc ăn năn và cũng giống như một lời xin lỗi...”. Nghe Thạch Lam hát mà mọi người trong hội trường bỗng rưng rưng thương xiết bao hình ảnh tóc dài Việt Nam.

Thế đấy, “chuyện bình thường” của PQ đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và sinh viên, giữa người khiếm thị với người bình thường, đưa những sinh viên xa trường đã lâu trở về với KTX Mễ Trì vẫn còn sôi động như ngày nào. Và tất cả cùng hát du dương, êm dịu, thiết tha mà cháy bỏng tiếng nhạc PQ.

Hát nữa đi!

Đó là tiếng reo hò của các bạn sinh viên trong hội trường KTX Mễ Trì sau khi nghe anh Thạch Lam hát “Thương lắm tóc dài ơi”. Đáng tiếc là thời lượng hơn 3 tiếng đồng hồ dành cho những người hâm mộ PQ cũng trở nên quá hạn hẹp. Chương trình đã kết thúc êm xuôi và cực kỳ thành công so với tầm vóc của một nhà văn hóa sinh viên. Ra về ai nấy vẫn còn đọng mãi những lời ca PQ: “Em ru gì cho ta qua bao ngày phôi pha...”, thậm chí những ai ít nghe nhạc PQ giờ cũng bị “nhiễm”.

Vào những phút giao lưu với nhạc sĩ PQ trong chương trình, không ít bạn đã hỏi nhạc sĩ về những chương trình tiếp theo tương tự. Và trong điều kiện của mình, nhạc sĩ cũng đã hứa dành nhiều vé free hơn nữa cho các bạn sinh viên. Nhưng nhiều bạn vẫn còn chưa hài lòng với mong muốn giao lưu nhiều hơn và gần hơn với nhạc sĩ PQ.

KTX Mễ Trì đã được vinh dự đón nhiều những gương mặt nổi tiếng như: Y Von; Tùng Dương; Lệ Quyên... nhưng những cuộc gặp gỡ như đêm giao lưu với nhạc sĩ PQ còn rất ít. Chắc chắn các bạn sinh viên không mong muốn gì hơn là Đoàn trường sẽ tổ chức thêm nhiều những đêm nhạc như thế để KTX Mễ Trì luôn tràn ngập người từ hội trường ra đến tận ngoài sân. Hy vọng sẽ có nhiều nhà tài trợ sành nhạc như Công ty Cổ phần giáo dục Hoa Kỳ (AET) và Công ty Cổ phần Cao Hà đến với sinh viên.

Nhạc sĩ PQ kính mến! KTX Mễ Trì sẽ còn chào đón ông trong những chương trình lần sau, để lắng nghe ông kể tiếp “chuyện bình thường” của mình. Đó là những “điều giản dị” của ông để “càng xa” ông ta “càng nhớ” ông.

 Minh Hào - Số 167 (tháng 1/2005)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :