Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Chat với Mozart chiếc cầu nhỏ đến với nhạc cổ điển
Ngày 10/9/2005 mới phát hành album nhưng phải mất 2 năm làm công tác chẩn bị, không ngừng nâng cấp phòng thu, đầu tư cả dàn nhạc thính phòng, huy động sự giúp đỡ của bạn bè và rất nhiều vất vả cố gắng cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của Mỹ Linh, Anh Quân, nhạc sĩ Dương Thụ và Huy Tuấn tất cả vì một album: "Chat với Mozart".

9 ca khúc với giai điệu đẹp, ca từ cảm động, cảm xúc chung của album là sự trong sáng, ấm áp và hướng thiện, hướng người ta đến những cái rất đẹp. “Chat với Mozart” - có lẽ là album đầu tiên trong việc kết hợp âm hưởng thanh tao của nhạc cổ điển với sự quyến rũ mạnh mẽ của phong cách nhạc nhẹ thịnh hành. Đây được xem là bước đột phá của Mỹ Linh và nhóm làm album.

Xuất phát từ ý tưởng của nhạc sĩ Huy Tuấn khi nghe Mỹ Linh nói về cảm xúc của mình khi xem một bộ phim hoạt hình của Walt Disney sử dụng toàn bộ nhạc cổ điển và vẽ hình lên đấy. Từ đó đã thôi thúc Mỹ Linh thực hiện ý tưởng làm thế nào để người nghe tiếp cận dễ hơn với nhạc cổ điển.Và "Chat với Mozart" hình thành.

Album đòi hỏi sự hoà trộn giữa ngôn ngữ Việt và giai điệu nhạc của phương Tây trên nền nhạc cổ điển. Những tác phẩm viết riêng cho violon, cello của các tên tuổi lừng danh như: J.S.Back, R.Schumann, Tchaikovsky... phải được Việt hoá hết sức có thể. Đó là điều rất khó khăn. Những thách thức lớn được đặt ra không nhỏ, là đỉnh cao mà họ phải vượt qua bởi việc đưa công chúng đến với dòng nhạc cổ điển, dòng nhạc xưa nay được coi là bác học, khó nghe, khó cảm thụ không phải là điều đơn giản, càng không thể làm một cách qua quýt, vội vàng.

Trong suốt 2 năm chuẩn bị, cả gia đình Mỹ Linh đã sống trong không khí của nhạc Mozart. Hai năm ngồi trong phòng thu với bố, con của Mỹ Linh đã thuộc tất cả các nét giai điệu và Mỹ Linh nghĩ rằng nếu điều đó được lặp lại với những đứa trẻ khác và lớp người khác thì điều đó rất có ý nghĩa với cô. Chính vì vậy khi thực hiện album Mỹ Linh đã sống trọn với từng ca khúc, có những bài đã khiến chị bật khóc khi cảm thấy xúc động hoặc nghĩ về con trai, gia đình của mình. Mỹ Linh hát bằng cả niềm đam mê đủ để thăng hoa vượt qua cả những đoạn khó chỉ dành cho nhạc cụ, đủ xoá đi cảm giác hàn lâm của dòng nhạc "kén người nghe". Bản "Chat với Mozart" tươi vui, rộn ràng ngay phút đầu tiên nhập cuộc như mở ra một không gian dễ chịu, giúp người nghe thoát khỏi sức "gồng", thưởng thức dòng nhạc hàn lâm theo cách dễ dàng hơn.

Không quá đặt nặng vấn đề kinh phí, album vẫn chỉ dừng lại ở giá 35.000đ/album với 20.000 bản cho đợt ra mắt đầu tiên. Bởi ước mơ lớn nhất của những người thực hiện album này là vào một buổi sáng nào đó, một người dân bình thường nhất cũng mở một bản nhạc cổ điển không chỉ với "Chat với Mozart" mà một bản nhạc cổ điển khác để thưởng thức như một bữa ăn sáng, để thấy nhạc cổ điển rất giản dị, rất đời thường. “Chat với Mozart” đơn giản đó là bắc một chiếc cầu nhỏ để những người không có điều kiện nghe nhạc cổ điển như nó vẫn có, có thể tiếp cận với nhạc cổ điển.

Chat với Mozart

1. Chat với Mozart (intro) - Mozart

2. Ave Maria - Back - Gounod

3. Gió và lá cây - Elgar

4. Ngày xa anh - Tchaikovsky

5. Mùa đông - Vivaldi

6. Những ngày mộng mơ - Schumann

7. Sớm nay mùa xuân - Saint Saen

8. Về đây thiên nga - Saint Saen

9. Tháng 6 - Tchaikovsky

Biên tập và đặt lời Việt: Nhạc sĩ Dương Thụ

Hoà âm và chuyền thể cho dàn nhạc thính phòng: Anh Quân - Huy Tuấn.

Với sự tham gia của: dàn dây Nhạc viện Hà Nội, hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, các nhạc sĩ Sơn Thạch (keyboard), Quyền Thiện Đắc (saxophone), Vũ Hà (bass), Quốc Hưng (trống), ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Khánh Linh...

 Tạ Xuân Thủy - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 175, tháng 9/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :