Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-USSH trao học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho thí sinh ấn tượng nhất trong cuộc thi Hùng biện tiếng Việt khu vực miền Bắc năm 2023
Ngày 28/10/2023 vừa qua, Vòng sơ khảo khu vực miền Bắc cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài năm 2023 đã khép lại thành công! Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các đội thi.

 35 phần thi của các đội đã đem đến nhiều hấp dẫn, bất ngờ cho Ban giám khảo và khán giả. Trong đó, điều đặc biệt bất ngờ và hồi hộp, chính là đề xuất trao giải “Thí sinh ấn tượng nhất” cho Lưu học sinh Jon Ji Song (đến từ Triều Tiên, thí sinh của đội Trường Đại học Ngoại thương)! Jon Ji Song đã vượt qua gần 100 lưu học sinh tham gia hùng biện để nhận phiếu tuyệt đối từ Ban giám khảo!

 

PGS.TS Phạm Văn Dương (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá, Trưởng ban Giám khảo) chia sẻ: BGK đặc biệt đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu, đầu tư của các đội thi, mỗi tiết mục mang màu sắc riêng thể hiện tình yêu, sự đam mê với tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Sau khi xem các tiết mục, toàn bộ thành viên BGK thống nhất trao cho em Jon Ji Song giải Thí sinh Ấn tượng nhất, bởi sự thể hiện xuất sắc bài hùng biện: Việt Nam trong tôi chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước khi Ban tổ chức trao giải thưởng chính thức cho Jon Ji Song, GS.TS Hoàng Anh Tuấn Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã quyết định tặng em một món quà đặc biệt! Đó là suất học bổng miễn 100% học phí học thạc sĩ và tiến sĩ  khi Jon Ji Song đăng ký học tại Trường ĐHKHXH&NV!
PGS.TS Phạm Quang Hưng (Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: “Đó là một quyết định nhanh chóng, bất ngờ và rất nhân văn! Suốt những ngày chuẩn bị cho cuộc thi cũng như buổi tổ chức hôm nay, VNU-USSH đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Cuộc thi được diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp! Và ngay giây phút này, một món quà vô cùng ý nghĩa đã được trao cho thí sinh ấn tượng nhất của cuộc thi. Thay mặt BTC và Bộ GD và ĐT, xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận đóng góp quý báu của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Món quà này không chỉ đồng hành giúp lưu học sinh Jon Ji Song tiếp tục thực hiện ước mơ học tập tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam mà còn góp phần lan toả hơn nữa giá trị nhân văn, gắn kết của Cuộc thi"!

 

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của món quà trường ĐHKHXH&NV dành cho thí sinh

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: Ban giám khảo, Ban Tổ chức, cá nhân tôi cũng như tất cả các thầy cô, các em sinh viên tham dự cuộc thi hôm nay chắc chắn đều cảm thấy thán phục và trân trọng tình yêu, sự đam mê, nghiêm túc của các bạn lưu học sinh với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam! Đối với một người Việt Nam, sử dụng tiếng Việt sao cho đúng, cho hay đôi khi còn gặp không ít khó khăn! Thế nhưng ngay trên sân khấu này những người bạn nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau, thời gian học tiếng Việt có thể ngắn dài khác nhau nhưng đều thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt rất thuần thục. Các bạn không chỉ phát âm chuẩn mà khi thể hiện những bài ca dao tục ngữ, hát điệu dân ca của dân tộc Việt Nam rất mượt mà, sâu lắng hay kể những câu chuyện lịch sử hết sức xúc động và đầy ắp tình cảm!
Trong gần 100 lưu học sinh dự thi, Jon Ji Song đến từ Triều Tiên, hiện đang là sinh của Đại học Ngoại thương đã để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt! Nếu chỉ nghe em nói và cất tiếng hát ca ngợi Hồ Chủ tịch thì khó có thể nhận ra đó là người nước ngoài! Khả năng nói tiếng Việt rất chuẩn, giọng kể chuyện nhấn nhá, âm điệu trầm bổng cuốn hút người nghe khi thuyết trình bài hùng biện. Trong đó, có niềm kính yêu, sự ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh! Sự hào hùng và xúc động đã được em thể hiện, khi cất lên ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

 

GS.TS Hoàng Anh Tuấn gửi lời chúc mừng tới em thí sinh đã gây ấn tượng với toàn bộ BGK và khán giả, đồng thời nồng nhiệt chào đón em học tập sau đại học tại trường ĐHKHXH&NV

Món quà mà Trường ĐHKHXH&NV gửi đến em như một lời cảm ơn vì đã dành tình yêu cho tiếng Việt, cho văn hóa và đất nước, con người Việt Nam! Đồng thời cũng mong muốn đồng hành giúp em tiếp tục học lên bậc cao hơn để khám phá thêm về lịch sử, văn hoá, con người Việt Nam.

Trường ĐHKHXH&NV là ngôi trường hàng đầu về lĩnh vực KHXH&NV, đặc biệt có bề dày truyền thống và uy tín cao trong đào tạo và nghiên cứu về tiếng Việt, ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử Việt Nam, quan hệ quốc tế! Hàng năm, Nhà trường đón nhận hàng trăm lưu học sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đến học tập, nghiên cứu! Vì vậy, chúng tôi nồng nhiệt chào đón em đến với Trường và chắc chắn em sẽ có lựa chọn phù hợp với chuyên môn và dự định về nghiệp tương lai của mình từ gần 40 chương trình đào tạo thạc sỹ và hơn 30 chương trình tiến sỹ.

Chia sẻ sau khi cuộc thi kết thúc, Jon Ji Song bày tỏ: Em vô cùng bất ngờ về món quà từ Thầy Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, thật sự ngoài tưởng tượng. Em nghĩ không phải là do em giỏi mà là tình yêu thương Bác của nhân dân Việt Nam quá lớn nên khiến cho em có được sự xúc động thật sự khi hùng biện về chủ đề này và được các thầy cô, BGK đánh giá cao. Lúc đó em quá vui và bất ngờ thậm chí không thể nói nên lời.
Jon Ji Song chia sẻ thêm: “Em sinh ra tại Triều Tiên, nhưng em đã có 5 năm học (từ lớp 5 đến lớp 9) học tập và sinh sống tại Việt Nam. Sau đó em trở về Triều Tiên học THPT. Nhưng tình yêu với Việt Nam đã thôi thúc em quay trở lại để tiếp tục học đại học để có thể trau dồi thêm vốn tiếng Việt cũng như hiểu biết thêm về nền văn hoá Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa Quốc tế tại Đại học Ngoại thương, em tiếp tục học ngành tiếng Trung (nên hiện nay em đang là sinh viên năm nhất). Em mong muốn sau khi học sẽ được làm việc trong lĩnh vực mà có thể đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên. Em rất hạnh phúc và tự hào khi là thí sinh duy nhất nhận được món quà của Nhà trường và chắc chắn em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc lựa chọn học bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV vì đó là cơ hội rất tốt cho em tiếp tục trau dồi hiểu biết của mình về lĩnh vực em đang theo đuổi và hữu ích cho công việc của em sau này”.

Càng trò chuyện, càng khâm phục hơn nỗ lực học tập cũng như tình yêu dành cho tiếng Việt của chàng trai Triều Tiên – một lưu học sinh học giỏi, hát hay và khả năng kể chuyện, thuyết trình bằng tiếng Việt rất trôi chảy, hấp dẫn.

Jon Ji Song cùng các bạn sinh viên đến từ Đại học Ngoại thương tham gia tiết mục hùng biện thể hiện sự cảm phục và kính yêu sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, khi được tìm hiểu về cuộc đời, đạo đức và sự nghiệp cách mạng của Người

 

Với giọng hát trầm ấm, Jon Ji Song khiến cả khán phòng trào dâng xúc động khi thể hiện ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người"


 
Trường ĐHKHXH&NV nồng nhiệt chào đón em và sẵn sàng đồng hành với em trong bậc học tiếp theo cũng như trong hành trình cùng lan toả tiếng Việt và bản sắc văn hoá Việt Nam ra thế giới.

 VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   | 464   | 465   | 466   | 467   | 468   | 469   | 470   | 471   | 472   | 473   | 474   | 475   | 476   | 477   | 478   | 479   | 480   | 481   | 482   | 483   | 484   | 485   | 486   | 487   | 488   | 489   | 490   | 491   | 492   | 493   | 494   | 495   | 496   | 497   | 498   | 499   | 500   | 501   | 502   | 503   | 504   | 505   | 506   | 507   | 508   | 509   | 510   | 511   | 512   | 513   | 514   | 515   | 516   | 517   | 518   | 519   | 520   | 521   | 522   | 523   | 524   | 525   | 526   | 527   | 528   | 529   | 530   | 531   | 532   | 533   | 534   | 535   | 536   | 537   | 538   | 539   | 540   | 541   | 542   | 543   | 544   | 545   | 546   | 547   | 548   | 549   | 550   | 551   | 552   | 553   | 554   | 555   | 556   | 557   | 558   | 559   | 560   | 561   | 562   | 563   | 564   | 565   | 566   | 567   | 568   | 569   | 570   | 571   | 572   | 573   | 574   | 575   | 576   | 577   | 578   | 579   | 580   | 581   | 582   | 583   | 584   | 585   | 586   | 587   | 588   | 589   | 590   | 591   | 592   | 593   | 594   | 595   | 596   | 597   | 598   | 599   | 600   | 601   | 602   | 603   | 604   | 605   | 606   | 607   | 608   | 609   | 610   | 611   | 612   | 613   | 614   | 615   | 616   | 617   | 618   | 619   | 620   | 621   | 622   | 623   |