Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Xem phim kiểu SV
Không màn ảnh cực lớn, không có điều hoà nhiệt độ, không ghế đệm... nhưng xem phim ở Ký túc xá Mễ Trì vẫn có những điều thú vị mà không phải bất cứ rạp chiếu phim nào cũng có được.

Phim hay, giá rẻ - khoẻ cả đôi đường!

Thay vì 25.000 cho một đôi vé như ở các rạp, chỉ với 6.000 đồng một vé bạn đã có thể thoải mái chìm đắm trong bầu không gian của bộ môn “nghệ thuật thứ bảy”. Không thể so sánh với các rạp về độ “fresh” của các bộ phim nhưng mức độ cập nhật của “Mễ Trì cinema" cũng không phải là quá "rùa". Một bộ phim mới xuất hiện ở rạp thì chỉ một tuần sau (cùng lắm là hai tuần) đã thấy áp phích của nó được treo trang trọng trước cổng ký túc (so với Cinema Trẻ - số 1 Nguyễn Quý Đức thì rõ ràng là nhanh hơn nhiều): "Yêu là cưới", "Người hùng", "Thập diện mai phục", "Cướp biển vùng Ca-ri-bê", "Anh hùng thành Troy"... Dân ký túc có thể tự hào dẫu không phải là tay chơi "thượng lưu", sành điệu thì cũng không đến nỗi quá "quê". Cầm đôi vé, khoác tay "nửa kia" của mình cùng một túi... bỏng ngô, một buổi tối lãng mạn đang chờ đợi những khán giả mê phim mà... ít tiền. Với nhu cầu giải trí ngày càng cao thì những bộ phim vào ngày cuối tuần đã trở thành "thực đơn" không thể thiếu của những "công dân ký túc xá". Chẳng biết tự bao giờ cái nhà văn hoá kiêm rạp chiếu phim tối cuối tuần đã gắn bó với cuộc sống của sinh viên ký túc xá cũng như sinh viên các trường lân cận. Sinh viên các Trường ĐH Ngoại ngữ, CĐSP Nhạc họa TW, ĐH Luật, Học viện Hành chính Quốc gia... tìm đến ký túc xá Mễ Trì trong những ngày cuối tuần với lý do "...phim mới chẳng kém gì ở ngoài rạp, giá lại rẻ, không xem thì chỉ có mà phí" (Đoàn Mạnh Thắng - CĐSP Nhạc họa TW). Những bộ phim hay, giá rẻ cộng thêm khoảng không gian quen thuộc đã khiến cho khoản lãng mạn khi xem phim ở ký túc ăn đứt ở ngoài rạp.

Xem phim ở ký túc - một không gian rất... YOMOST

Đã một thời, giới sinh viên xôn xao về nạn tiêm chích ma tuý trong các rạp chiếu phim, họ hoảng sợ trước thông tin về những chiếc kim tiêm có sẵn virut HIV được đặt ở các ghế ngồi trong rạp, hay tức mắt về những cảnh “phim... sống” bày ra trước mặt khi ngồi trong rạp thì dường như Mễ Trì cinema đã trở thành "bến an toàn" cho tất cả. Xem phim trong ký túc xá Mễ Trì đồng nghĩa với sống trong một không gian rất “sạch”. Đa phần khán giả là những người trẻ lịch sự. Không nói chuyện to, không chửi tục, không gác chân; không nồng nặc khói thuốc và nhất là không có chuyện "tập làm... diễn viên". Họ say sưa theo dõi những cảnh quay hoành tráng hay rùng rợn đến ngộp thở với ý thức của những người thưởng thức nghệ thuật thực sự. Hồng Nhung (C1 - ký túc xá Mễ Trì) thật thà: "Thú thật tớ thấy xem phim trong này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, không phải lo gì cả...".

Đối với những cặp yêu nhau trong ký túc thì "Mễ Trì Cinema" luôn là lựa chọn hàng đầu cho ngày cuối tuần. "Ra đường thì đông quá mà vào rạp thì hơi tốn kém, tốt nhất cứ sân nhà mình "chiến", rẻ mà khoẻ người..." Toàn (B1 - ký túc xá Mễ Trì) nháy mắt tinh nghịch. Có một đôi nam nữ Trường ĐH Luật, hiếm có ngày cuối tuần nào họ không cùng nhau đến ký túc xá Mễ Trì, chọn cho mình một chỗ ngồi cố định chỉ để tìm một không gian "yên bình ngày cuối tuần" như cô gái tâm sự. Dám chắc trong "nhật ký tình yêu" của họ, rạp chiếu phim lại chẳng được nhắc đến như một đoạn phim trong trẻo, đẹp đẽ và nên thơ. Còn gì tuyệt hơn khi vừa tựa vào vai nhau, nhấm nháp túi bỏng ngô vừa thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ của rừng phong vàng trong “Thập diện mai phục” hay những pha giao chiến nghẹt thở thời Hy Lạp cổ đại trong “Anh hùng thành Troy"...

Trong cơn sốt tăng giá, dù giá vé đã tăng lên 8.000đ/vé nhưng có vẻ như nó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến thú vui cuối tuần của các “tín đồ” mê phim. "Mễ Trì Cinema" tối thứ 7 vẫn đông đúc, nhộn nhịp; hàng bỏng ngô vẫn đắt khách như thường...

 Sơn Châu - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 170, tháng 4/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :