Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Trang phục giảng đường
Khi bước chân vào cổng trường đại học - trở thành một sinh viên, điều đó đồng nghĩa với việc bạn được “giải thoát” khỏi những bộ quần áo đồng phục của học sinh phổ thông thùng thình, đơn điệu chỉ hai màu đen và trắng. Hơn nữa, bạn lại phải mặc chúng cả tuần, những bộ cánh mới của bạn phải nằm xếp xó để chờ dịp bạn đi chơi hay đi picnic.

 H một người bạn học cùng phổ thông với tôi đã than phiền rằng bạn có một chiếc áo mẹ gửi về từ Hàn Quốc nhưng chỉ được mặc một lần rồi phải xếp vào góc tủ vì đến trường không được mặc, mùa đông trường có đồng phục mùa đông, mùa hè cũng có đồng phục mùa hè, họp lớp hay đi dã ngoại với lớp lại có đồng phục lớp. Và như vậy là bạn bị "dị ứng" với cái gọi là đồng phục.

Vào đại học bạn được tự do lựa chọn những bộ trang phục tới trường. Bạn được mặc theo sở thích, theo cá tính. Có lẽ cũng chính vì vậy mà vấn đề trang phục giảng đường trở thành một vấn đề đáng bàn.

Hầu hết các bạn đều muốn biết những bộ trang phục đơn điệu trở nên độc đáo. Và thế là alê hấp các kiểu mốt ra đời.

Kiểu 1: "Bảy sắc cầu vồng"

Bạn chơi nguyên bộ mũ vàng, áo đỏ, quần nõn chuối, dày da cam… Tóm lại là bạn tha hồ "nổi" giữa đám đông. Mọi người sẽ chăm chú nhìn bạn không bỏ xót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng bạn có biết là bạn đang làm người ta nóng cả mắt không?

Kiểu 2: "Con nhà nghèo"

Những chiếc quần bò mài rách te tua, những chiếc áo ngắn cũn như thể… thiếu vải. Hay những chiếc áo phông vá chằng vá đụp kiểu càng nhiều mảnh càng… mốt. Đó là phong cách khá được ưa chuộng hiện nay. Quần áo ấy mà thêm đôi giày kiểu khủng bố nữa thì trông đích thị là dân ăn chơi. Nhưng liệu bạn đã bao giờ thử hỏi người xung quanh xem họ nghĩ gì về bạn chưa? Bạn không cần quan tâm ư? Tôi nghĩ bạn sẽ không như vậy được đâu vì con người chẳng bao giờ sống tách được khỏi cộng đồng cả. Còn nếu được hỏi thì chắc chắn mọi người sẽ trả lời rằng không muốn nhìn thấy một "lực sĩ năm… 45 như bạn đâu”. Bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi.

Kiểu 3: "Phong cách… hip-hop"

Những chiếc quần "tụt" rộng thùng thình, những chiếc áo đủ loại dây dợ, mũ lưỡi trai đội ngược, ba lô con cóc to bè, nếu thêm một chiếc phone nữa thì quả là đầy đủ. Bạn có thể tự hào về kiểu không giống ai của mình rồi. Nhưng hãy thử một lần đến buổi hẹn với… người ấy trong kiểu trang phục đó đi, bạn có biết 83% số bạn nam trong trường mình trả lời sẽ nói "Bye! Bye!" với bạn không. Con trai thích nhạc đồng quê hay ballad hơn kiểu hip-hop của bạn nhiều.

Kiểu 4: "Con nhà… giàu"

Một chiếc mũ rộng vành, một chiếc áo sát nách, ôm sát người, một chiếc mini zíp ngắn, và một đôi bốt thật cao. Đó có phải là phong cách của bạn? Bạn tự hào vì mua những trang phục ấy trong shop đảm bảo hàng xịn 100%. Vậy thì bạn cứ việc diện trên sàn thời trang ấy, còn tôi, tôi muốn nhắc nhỏ bạn: Đây là giảng đường.

Kiểu 5: “Trong suốt đến không ngờ”

Một chiếc áo ngắn trên, hở dưới, trong suốt kiểu: "áo em trắng quá nhìn… xuyên qua", một chiếc quần jean trễ tới trễ lui, cả dài cả ngố… Đó có phải là phong cách của bạn? Bạn có biết với phong cách ấy sẽ khiến chẳng ai dám gặp bạn lần thứ hai không.

Kiểu X:… và vô tận

Bạn có biết điều biến một cô gái thành "nam châm" với con trai không? Chính là sự tự tin, là trí tuệ, là ở bản chất tốt đẹp của những cô gái chứ không phải ở cái họ khoác lên người đâu, đa số các bạn nam khi được hỏi đều trả lời như vậy đấy. Do vậy thay vì chăm chút tốn kém cho quần áo, giày dép, trang điểm thì hơn hết bạn hãy chăm chút cho cái đầu trước đã.

 Lưu Ly - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 170, tháng 4/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :